TRẠI HÈ NGÀNH THIẾU

25/6-26/6/2016

Ngành Thiều, thiếu nhi ở trong độ tuổi này đang có những biến chuyển tâm sinh lý, một mặt muốn sống tự do nhưng mặt khác thấy mình yếu đuối, bất lực, không thể làm được gì nên trẻ hay gây chuyện. Có khi chống đối có hệ thống, có khi làm cho anh chị phụ trách khá mệt mỏi. Thế nhưng các em cũng dễ thương lắm đấy, nhất là qua các kỳ trại, các em ngành Thiếu đã để lại trong lòng các anh chị nhiều cảm xúc khó quên. Có thể nói kỳ trại hè ngành Thiếu năm 2016 đã thành công và mang lại cho cả các em lẫn anh chị nhiều niềm vui.

Ngày trại hè bắt đầu trong một thời tiết không thuận lợi lắm. Những hạt mưa trong cơn mưa phùn rơi nhè nhẹ nhưng không làm chùn bước các bạn ngành Thiếu. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 25/6, các em bước lên xe để tiến về đất trại. Đan viện Xi Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, một địa điểm đẹp để cắm trại. Ngay khi vừa đến đất trại, các em đã tập trung lại từng đội với nhau và chuẩn bị để khai mạc. Giờ khai mạc bắt đầu trong những tia nắng ấm đầu ngày. Cha Tuyên Uý Xứ Đoàn tuyên bố khai mạc trại hè “HY SINH TRONG YÊU THƯƠNG”, trên gương mặt của các em thiếu nhi nói lên sự vui mừng và phấn khởi, cùng với các anh chị múa bài chủ đề “Về đây yêu thương” rất sôi động. Sau giờ khai mạc, các em cùng nhau dựng  và có sự trợ giúp của các anh chị. Một lúc sau đó, những chiếc lều nhỏ nhắn đã được dựng lên trên đất trại thật đẹp. Đất trại có vẻ còn rất hoang sơ nên côn trùng nhiệt đới khá nhiều. Các em được sống giữa thiên nhiên cùng với nhau và lần đầu tiên nhìn thấy những sinh vật lúc nhúc nên các em có hơi sợ. Nhưng điều đó không làm giảm nhiệt của trại hè. Giờ nấu ăn bắt đầu và bữa cơm đầu tiên của ngày trại bao giờ cũng là bữa cơm ngon nhất.  Đúng 11 giờ 30, Cha Tuyên Uý thánh hóa bữa cơm và các đội cùng ngồi lại với các anh chị huynh trưởng để chia sẻ Lời Chúa. Bữa cơm với rất nhiều món ăn được trang trí đẹp mắt và hấp dẫn. Các anh chị cùng các em dùng bữa và di chuyển qua nhiều đội khác để có thể thưởng thức được hiều món hơn. Giờ cơm nạp đầy năng lượng cho các em và chương trình hội thao buổi chiều bắt đầu trong sự hào hứng. Đến 14 giờ, trưởng trực, anh Tài tập họp các em lại và chị Yến khởi động cho các em bắt đầu chương trình. Các trò chơi rất vui với sự nhiệt tình của các anh chị cùng với sự khéo léo và liều lĩnh của các em  tạo nên một bầu không khí hết sức vui tươi. Trò chơi với tên dài nhất: “Chim tha mồi mang về tổ” thử thách các em về sự khéo léo. Trò chơi “chuyên gia sút phạt” thử thách sự nhanh nhẹn và khéo léo. Trò chơi “ ném banh vào bao” thử thách sự chính xác. Trò chơi “gánh nước” thừ thách sự liều lĩnh của các em. Chương trình chạy rất tốt cho đến 16 giờ, các em về lều, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị Thánh Lễ. Thánh Lễ do cha Tuyên Uý chủ tế với sự tham gia của toàn thể các em thiếu nhi và các anh chị Huynh Trưởng. Trong Thánh Lễ, cha giảng về sự hy sinh để tạo thêm năng lượng cho các em. Sau Thánh Lễ , giờ cơm cũng đến. Các em lại cùng nhau nấu cơm. Mùi thơm của cơm hòa quyện cùng với mùi đồ ăn làm cho các cái bụng đói meo sau khi vận động trong hội thao không còn chịu nổi nữa. Cuối cùng, giờ ăn cũng đã đến, ăn ngon và rất ngon vì “búng đọi” là “đói bụng”. Màn đêm bắt đầu buông xuống và giờ lửa trại cũng bắt đầu được chị Phượng tiến hành. Môt thú vị bất ngờ chờ đợi các em. Một hành trình qua miền tăm tối để đến với lửa trại, các em đã vượt qua sự sợ hãi và những bóng ma do các anh chị dự trưởng đóng giả. Những màn hù dỏa có vẻ ghê gớm, các em cũng la hét rất nhiều nhưng không bỏ tay nhau ra mà vẫn nắm chặt thật chặt để luôn bên cạnh nhau. Các em đã vượt qua màn đêm tối tăm để đến với ngọn lửa, cùng với nhau múa bài “Nổi lửa lên nối vòng tay lớn”. Cùng với niềm vui của buổi lửa trại, màn hài kịch đầu tiên được diễn ra với sự dàn dựng của chi đoàn thiếu 2. Tiếp theo đó là lễ hội hóa trang với trang phục được làm từ giấy ruki, bao nilon, giấy vệ sinh, băng keo, và hiều vật dụng khác. Cùng với âm nhạc, các người mẫu cùng nhau tiến ra trình diễn một chương trình thời trang hết sức đặc sắc. Kết lại là một vở kịch do chính các anh chị Huynh Trưởng trình diễn để nói với các em về sự hy sinh của người mẹ. Mong muốn của buổi lửa trại mà các anh chị muốn truyền đến các em thiếu nhi là các em cứ vẫn vui chơi nhưng vẫn phải biết trở về bên Chúa. Và cuộc vui cũng kết thúc trong ánh nến trên tay các em quây quần bên đống lửa. Các em di chuyển về lều và nghỉ đêm, lấy lại sức cho ngày trại còn lại.

Ngày Chúa Nhật, ngày trại thứ 2 của các em. Khi bình minh chưa ló dạng, các em đã thức dậy vệ sinh cá nhân và lên tinh thần cho trò chơi lớn. Nhưng trước khi chương trình diễn ra là buổi chào cờ phát tua khen thưởng cho các đội có thành tích tốt trong ngày trại đầu tiên. Ban thi đua đã làm việc rất cật lực để cho ra một kết quả xứng đáng. Trò chơi lớn cuối cùng cũng được anh Lân bắt đầu. Hành trình theo bước chân Mô-sê được tái hiện lại và các em cùng theo bước. Lễ Vượt Qua, các em được nhận bánh là phần ăn sáng để lên đường. Vượt Biển Đỏ, các em phải đu dây mạo hiểm qua một cái hồ và trượt xuống một hồ nước đã được các anh chị chuẩn bị rất an toàn. Khi vượt Biển Đỏ an toàn để vào sa mạc, dân Do Thái khát nước và các em cũng trải nghiệm như thế khi vào trạm nước chảy ra từ hòn đá, các em phải thể hiện lòng tin của mình qua việc đọc kinh cầu nguyện để lấy được nước. Tiếp theo là trạm Bàn Thờ Dâng Lễ Toàn Thiêu, các em phải đi vào khu rừng tràm và vượt qua thử thách, chướng ngại vật rồi ngâm mình ở một vũng nước mưa và đất bùn. Đến với trạm được thánh hiến, các em phải cùng nhau thu tập những đức tính tốt được đặt tại một hồ nước và ghép chúng lại với nhau. Khi các em đã hoàn thành xong tất các trò chơi, các em sẽ quay về gặp Mô-sê để nghe ông dặn dò trước khi ông mất, các em cùng nhau đặt những bông hoa hồng để tiễn đưa ông trong trời mưa lất phất. Một hành trình đầy mạo hiểm và tràn đầy sự thích thú. Sau khi chương trình kết thúc, một cơn dông kéo đến và tất cả thiếu nhi cùng đưa nhau vào trú tại dãy nhà cho khách cắm trại của tu viện và cùng nhau ăn trưa. Cơn mưa lớn kéo dài không ngớt. Kế hoạch bế mạc tại đất trại không thành và đành phải chuyển về nhà.

Kỳ trại cũng kết thúc trong niềm vui với sự nhiệt huyết và tâm đắc của các anh chị. Các em cũng đã rất vui. Trong những năm trở lại gần đây thì đây là kỳ trại ngành Thiếu hấp dẫn nhất. Cùng tạ Ơn Chúa đã ban ơn, với chủ đề “HY SINH TRONG YÊU THƯƠNG” đã đươc thể hiện trong các hoạt động. Mong rằng những kỳ trại tiếp theo sẽ thành công tốt đẹp.

                                                                       Dominic Vũ Hoàng Duy

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập