NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG GIỚI TRẺ GIÁO XỨ KHIẾT TÂM 18/11/2017

 

Hằng năm, cứ vào ngày lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là ngày họp mặt truyền thống của giới trẻ giáo xứ Khiết Tâm, để cùng dâng Thánh Lễ và giao lưu với nhau. Một ngày họp mặt hứa hẹn với những niềm vui, sự bất ngờ và thật hoành tráng.  

Trước ngày diễn ra chương trình, ban Mục Vụ Giới trẻ đã lên kế hoạch và tổ chức các buổi họp với Cha xứ cùng với các hội đoàn được mời cộng tác trong chương trình. Ngày truyền thống của các bạn trẻ trong giáo xứ Khiết Tâm không chỉ quy tụ các bạn trẻ trong xứ mà còn có sự tham dự của các chị em lớp thanh tuyển của dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Chứng Nhân Đức Tin, các bạn trẻ trong lớp dự tu dòng Thánh Thể và các bạn trẻ từ giáo xứ An Phú.

Vào hai buổi tối trước ngày diễn ra chương trình, ban Mục Vụ Giới Trẻ cùng với các bạn trẻ và các anh em Hướng Đạo Sinh đã cùng với nhau chuẩn bị những gian hàng thật đẹp. Các gian hàng được trang trí theo phong cách của ba miền trên đất nước Việt Nam, thể hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc. Hàng bún riêu của Hội Các Bà Mẹ được làm nổi bật lên nhờ khung cảnh của một ngôi nhà nhỏ được lợp bằng mái rơm ở Bắc Bộ. Đến với Miền Trung, sẽ là nét mộc mạc mà dễ thương của gian hàng bánh bèo. Khi ta về với đất Nam Bộ, những hình ảnh sông nước được gợi nên qua cái nét chất phát và đơn sơ của Miền Nam. Không chỉ thế, để hội nhập cùng thế giới, các bạn trẻ đã cùng chung tay tạo nên những gian hàng khác đến từ một số nước. Gian hàng ẩm thực Hàn Quốc mang phong cách trẻ trung làm cho người nhìn nhớ đến tuổi thơ của mình. Gian hàng món nướng mang phong cách châu Âu rất lịch sự và tinh tế. Ghé qua một gian hàng với phong cách ăn được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay đó chính là Buffet. Trong một hội chợ ẩm thực như vậy, chúng ta không thể thiếu đi gian hàng nước. Gian hàng nước được thiết kế như một Bar club để tạo thêm phần hấp dẫn cho các thức uống. Các gian hàng mang phong cách khác nhau đã tạo nên một sự kết hợp vô cùng đặc sắc. Đến ngày diễn ra chương trình, những ánh nắng buổi sáng chiếu qua bầu trời trong xanh không một bóng mây hứa hẹn một ngày thật đẹp. Sáng hôm ấy, các bạn trẻ trong BMVGT và các thành viên trong các hội đoàn đã cùng nhau hoàn thành việc trang trí cho các gian hàng của mình. Âm thanh và ánh sáng được thiết kế cho một buổi tối thật vui nhộn. Những tấm dù lớn được kéo căng ra. Ngay chính giữa sân nhà thờ, một đống củi được xếp gọn gàng và đẹp mắt tạo nên một không khí hoành tráng cho ngày họp mặt truyền thống của các bạn trẻ trong giáo xứ.

Ngoài những trang trí đẹp mắt để tạo không khí cho ngày họp mặt. Thánh Lễ là phần quan trọng trong ngày họp mặt, để góp phần làm cho ngày họp mặt thêm phân linh thiêng, ca đoàn Augustinô cũng đã tập hát những bài hát hùng tráng nhưng không kém phần tâm tình để ca tụng Chúa và để kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Những bông hoa tươi thắm từ những nông trường được đem về trang trí trên Cung Thánh để dâng lên Chúa. Mọi thứ đã được chuẩn bị một cách chu đáo và mọi người rất háo hức chờ đón một buổi tối thật vui.

Nhưng người tính không bằng trời tính , một cơn giông tố và gió lốc đã quét qua ngay trước giờ Thánh Lễ. Thật không thể nào tin nổi, các mái dù bị giật tung lên, các gian hàng bị hủy hoại bởi những cơn gió cực mạnh. Những cơn gió đã làm bật gốc các cây to làm cho cây đổ vào đường dây điện gây mất điện hàng loạt. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối và trong giông tố.  Mọi sự hy vọng và chờ đợi quay về số không. Nhưng không vì thế mà tinh thần của giới trẻ lại giảm đi. Các anh em giới trẻ cùng nhau tháo thiết bị âm thanh ánh sang đem vào trong nhà thờ để tránh mưa. Các anh em cũng cố gắng khắc phục tình trạng nhưng mọi thứ là không thể. May mắn thay khi trời mưa, mọi người đều vào được nhà thờ để trú mưa và tránh gió. Gió vẫn thổi từng cơn thật mạnh, nhìn ai cũng lo lắng. Nhưng nhờ bàn tay của Chúa, thiên nhiên cũng dịu bớt lại. Thánh Lễ đồng tế cũng được cử hành trễ lại. Cộng đoàn và các bạn trẻ cùng với nhau tham dự Thánh Lễ chỉ với ánh sáng từ những ngọn nến. Một Thánh Lễ được diễn ra mà không có âm thanh, không tiếng nhạc từ những nhạc cụ nhưng chỉ có tiếng hát thật sốt mến từ ca đoàn và cộng đoàn, những lời kinh và lời nguyện tâm tình từ các vị linh mục kết hợp cùng với cộng đoàn. Một Thánh Lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Liên tưởng đến những năm tháng đầu tiên khi Tin Mừng vào Đất Việt, Thánh Lễ cũng được diễn ra một cách đơn sơ như ngày truyền thống giới trẻ ngày hôm nay. Thế mà lại có rất nhiều người đã dám sống Đức Tin và làm chứng nhân Tin Mừng bằng tình yêu mà Chúa Kitô đã dành cho nhân loại, họ đã dám chết vì tình yêu để làm chứng cho Chúa và làm gương sang Đức Tin cho thế hệ sau noi theo. Qua bài giảng lễ của Cha chánh xứ Phao-lô Maria Nguyễn Thanh Quang trong không khí đầy tĩnh lặng của sự thiêng liêng, chắc hẳn ai cũng sẽ phải tự nhắc nhở bản thân phải sống làm sao để đáp đền lại tình Chúa như Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Thật vui sướng biết bao khi các bản trẻ lại được trải nghiệm một Thánh Lễ tuyện vời như thế này.

Sau Thánh Lễ, các bạn trẻ cùng sinh hoạt với nhau trong nhà thờ qua các bài múa cử điệu cùng với các trò chơi sinh hoạt vui. Trong khi đó, ở phía bên ngoài là một cảnh tan hoang sau cơn mưa. Nhưng Các Thánh Tử Đạo đã giúp cho các bạn trẻ có thêm sức lực và những ý tưởng sang tạo ra để khắc phục tình trạng lúc đó. Máy phát điện được mang đến để thắp sáng cho sân nhà thờ. Các món ăn ngon miệng từ các hội đoàn cũng được bày lên trên các bàn bố trí trện sảnh nhà thờ và dưới các mái dù. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị lại một cách ổn thỏa, trời cũng đã hết mưa, cha xứ đã mời gọi các bạn trẻ cùng quay quần bên nhau thành một vòng tròn. Cha xứ đã cũng với anh Đaminh Vũ Ngọc Hoàn châm ngọn lửa để thắp lên ngọn lửa thiêng khởi động cho chương trình giao lưu giới trẻ và lễ hội văn hóa ẩm thực. Chỉ có ánh lửa cháy rực rỡ làm thu hút mọi người giữa bóng đêm u tối và tình hiệp nhất của các bạn trẻ được thắp lên. Khởi động cho chương trình là bài múa cử điệu của các bạn trẻ dòng Chứng Nhân Đức Tin và một bài nhảy sôi động đến từ lớp thanh tuyển của dòng Mến Thánh Gía Khiết Tâm. Bầu không khí được sưởi ấm và tràn đầy niềm vui. Tiếp theo có là màn giới thiệu văn hóa ẩm thực từ các vùng miền. Miền Bắc Việt Nam với món bún riêu cua được làm từ bàn tay của hội các bà mẹ. Trong bộ áo tứ thân, nón mỏ quạ, chiếc váy dụp cùng với đôi guốc cộng thêm chiếc áo the, không những thế còn có cả miếng trầu, điếu thuốc lào 888 và cả một ấm trà. Giọng nói đậm chất miền bắc làm món bún riêu trở nên thêm đậm đà. Về đến miền Trung Việt Nam, các chị ca đoàn Cêcilia trong tà áo dài thướt tha màu tím xứ Huế mộng mơ đã mang đến cho buổi tối hôm đó hương vị từ bánh Huế, bún bò Huế. MIền Tây Nam Bộ của Việt Nam đem đến cho ngày hội 2 món ăn là bò bía và hột vịt lộn chiên giòn sốt me. Chỉ cần nếm 1 cái là thấy quá ngon rồi, tay nghề của ca đoàn Thánh Gia thật xuất xắc. Đặc biệt có sự xuất hiên của các bộ Hanbok xứ Hàn mang đến món Kimbak, Kimchi và bánh bắp, những món ăn Hàn Quốc được các bạn trẻ ca đoàn Augustinô chuẩn bị một cách công phu và tỉ mỉ qua lời giới thiệu bằng tiếng Hàn làm nổi bật lên hương vị xứ Kim Chi. Đến với chúng ta còn có sự góp mặt của món nướng theo phong cách BBQ của các bạn trẻ Huynh Trưởng xứ đoàn Thánh Tâm Chúa Giê-su. Với trang phục đầu bếp và những chiếc tạp dề xinh xắn cùng với chiếc áo trắng phong cách Châu Âu, các bạn đã có một màn giới thiệu hết sức đặc sắc về thịt, tôm và mực nướng, ai nghe cũng chỉ muốn ăn liền thôi. Các anh chị bên khối Di Dân cũng góp vào đó một phong cách ăn uống rất được ưa chuộng hiện nay, đó chính là buffet với món chả giò, bò kho bánh mì, cơm chiên được trưng bày trên một chiếc bàn dài, các bạn trẻ chỉ cần đến và các bồi bàn chuyên nghiệp sẽ hướng dẫn để mình có thể ăn không chừa món nào. Và cuối cùng, không thể thiếu đi các Bartender của ban mục vụ giới trẻ, Barclub sẽ mang đến hương vị trà chanh, bia và nước khoáng để phục vụ cho buổi tối tuyệt vời này. Các nữ tiếp viên xinh đẹp đã mang đến cho chúng ta các thức uống ngon, bổ và rẻ.

Cuối cùng, ngày truyền thống của các bạn trẻ giáo xứ Khiết Tâm cũng được diễn ra một cách vui tươi trong tiếng cười. Chương trình còn có sự góp vui văn nghệ của ca đoàn Cêcilia bằng một điệu nhảy Basodop đậm chất Tây Ban Nha. Những chiếc váy đỏ của những cô gái xứ bò tót đã mang đến cho đêm hội thêm một nền văn hóa nữa. Đặc biệt hơn là thiếu nhi cũng góp phần vào trong đêm ấy nữa, các bé thật dễ thương khi cùng nhảy cử điệu chung với nhau. Đến gần cuối chương trình, ban tổ chức trao cho các gian hàng những phần quà nhỏ cho sự cố gắng để tạo nên những màu sắc thật đẹp trong đêm giao lưu. Chương trinh tiếp nối bằng điệu nhảy sạp của miền Tây Nguyên. Đây có lẽ là lúc mà tình thân ái giữa mọi người được thắt chặt lại. Điệu nhảy này cần hai người trở lên nhảy cùng nhau nên sự giao lưu từ đó mà được nâng lên. Tiếng cây gõ vào nhau nghe thật vui tai, tiếng cười đùa thật thân ái đã từ từ khép lại chương trình. Mọi người kết thúc chương trình, cùng nhau dọn dẹp và chia tay ra về.

Một buổi tối của ngày truyền thống giới trẻ giáo xứ Khiết Tâm được diễn ra không theo kế hoạch của con người mà theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chúng con cảm nghiệm về tình yêu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam nhiều hơn là tận hưởng sự hoành tráng và vui vẻ nhưng khó đọng lại ý của Chúa. Tạ Ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con ơn lành để chúng con cùng với nhau xây dựng tình hiệp nhất, sống noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Dominic Vũ Hoàng Duy

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập