LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ KHIẾT TÂM

Có thể nói lễ Đức Mẹ Mân Côi dù chỉ là bậc lễ kính nhưng vô cùng quan trọng và đặc biệt nên Giáo Hội cử hành kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi vào ngày Chúa Nhật trước đó. Quả là một hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng con người chúng ta. Hòa cùng niềm vui ấy, giáo xứ Khiết Tâm cũng thật vinh dự vì được nhận ngày lễ Mẹ Mân Côi làm bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV).

Năm nay có một sự thay đổi so với mọi năm: HĐMV gồm Ban Thường Vụ, BĐH các giáo khu, BĐH các hội đoàn trong giáo xứ cùng quy tụ trước lễ 1 tuần để tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng trước khi mừng lễ bổn mạng. Đây cũng là cơ hội Cha Chánh Xứ gặp gỡ và chia sẻ những tâm tư với quý chức.

Thánh Lễ mừng kính Mẹ Mân Côi, bổn mạng HĐMV được cử hành long trọng vào chiều thứ 6, 18h00 ngày 07 tháng 10 năm 2022. Đoàn đồng tế gồm Cha Chủ sự là Cha Chánh Xứ Giuse, Cha Phó Xứ và quý Cha trong tỉnh Dòng Thánh Thể. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Chánh Xứ làm phép tượng Đức Mẹ Mân Côi và cùng cộng đoàn rước kiệu Đức Mẹ vào thánh đường.

  • Bài chia sẻ của Cha Giuse Khiêm:

Ai cũng biết ngày lễ này được bắt nguồn từ câu chuyện Đạo binh Thánh Giá chiến đấu với dân Thổ Nhĩ Kì năm 1571, mọi người đã cùng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Kết quả là chiến thắng thuộc về đạo binh Thánh Giá. Nhờ đó, mọi người đều truyền nhau kinh Mân Côi chính là vũ khí trong mọi cuộc chiến .

Cha chia sẻ rằng, trong tâm tình mừng lễ Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta không phủ nhận những điều đã diễn ra trong quá khứ và đồng thời, nhận ra hiệu năng khi cầu nguyện với Đức Maria. Tuy nhiên, trên hết, chúng ta còn được nhìn lại ý nghĩa ngày lễ với cuộc chiến đấu đức tin nơi Mẹ Maria. Từ biến cố truyền tin, Mẹ đã phải đối diện với bao thử thách, bao nỗi lo âu trong đời sống; đối diện với định kiến xã hội khắt khe… cũng chính từ đó, Mẹ chấp nhận dấn thân vào một cuộc chiến đấu đức tin. Thế nhưng, nhờ sự cầu nguyện, tin tưởng, phó thác, Mẹ đã vượt thắng và đón nhận mọi sự “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền.” (Lc 1, 38)

Đáp lại sứ điệp của Mẹ “Tôn sung trái tim Mẹ - Cải thiện đời sống – Năng lần hạt Mân Côi”, mỗi người Kito hữu chúng ta được mời gọi mạnh dạn cầm lấy chuỗi hạt Mân Côi, để cùng cầu nguyện với Mẹ, cùng Mẹ vượt qua mọi thách đố trong cuộc chiến đức tin.

Tiếp tục thánh lễ với lời nguyện tín hữu, gồm đại diện BĐH 5 Giáo khu và dâng lễ vật, gồm đại diện các giới trong giáo xứ.

  • Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Chánh Xứ Giuse có đôi lời chia sẻ với cộng đoàn:

Trong đó, Ngài nhắc cộng đoàn tạ ơn Chúa, Đức Mẹ vì những hồng ân Chúa ban cho giáo xứ chúng ta. Ngài gửi lời cám ơn đến quý chức trong HĐMV, cách riêng Ban Thường Vụ và BĐH các giáo khu đã luôn cộng tác, hỗ trợ Cha Xứ, Cha Phó, Quý Cha dòng Thánh Thể. Bên cạnh đó, quý chức luôn sẵn sang, nhiệt huyết trong mọi công tác chung; chia sẻ, xây dựng tình liên đới trong giáo xứ trong nhiều năm qua. Mỗi dịp lễ bổn mạng là một cơ hội chúng ta nhìn lại về quá khứ, về những việc bổn phận chúng ta đã chu toàn chưa, và việc chúng ta làm có hiệu quả ra sao? Càng làm chức lớn, càng giữ trọng trách nhiều hơn, và phải phục vụ nhiều hơn, thế nhưng, quý chức trong giáo xứ đang làm tốt bổn phận của mình. Cha Xứ có lời khen đến quý chức và cũng mong muốn quý chức tiếp tục giữ vững tinh thần ấy, để cùng hiệp thông – tham gia – sứ vụ, xây dựng Giáo xứ hiệp hành như thông điệp năm Mục vụ 2022.

Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân. Mượn tâm tình của Cha xứ, xin gửi đến cộng đoàn những lời chúc sức khỏe, bình an, niềm vui và mỗi chúng ta cùng trao gửi đến nhau những điều tốt đẹp nhất.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập