Đêm diễn nguyện

Chủ đề : “Ca Tụng Hồng Ân”

 

MỪNG LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

BỔN MẠNG GIÁO XỨ

MỪNG 50 NĂM

GIÁO XỨ KHIẾT TÂM ĐƯỢC THÀNH LẬP

 

Đêm diễn nguyện  thứ bảy ngày 05/12/2015 được chuẩn bị thật chu đáo, từ dàn dựng sân khấu đến âm thanh ánh sáng, đặc biệt các tiết mục được luyện tập, chọn lọc từ nội dung đến hình thức.

CHƯƠNG TRÌNH :

  1. Tiếng trống “Hoan ca” - Đội trống của các nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
  2. Thắp đuốc Đức Tin – Phạm Nguyễn trong vai Chúa Giêsu 
  3. Hợp xướng : “Cánh đồng truyền giáo” – Ca đoàn tổng hợp giáo xứ 

Nhạc Quang Tịnh – Do Soeur Anna Lại thị Thanh Vân DMTGKT điều  khiển

* Vũ khúc minh họa – Qúy nữ tu MTG Khiết Tâm 

- Giới thiệu thành phần tham dự

- Cha xứ khai mạc đêm diễn nguyện

     4.  Đơn ca “Xin lỗi Chúa” - Ca sĩ Hiền Thục

     5. Đơn ca “Lặng” - Ca sĩ Hiền Thục

     6. Vũ khúc “Gặp mẹ trong mơ”- Thiếu nhi GX Khiết Tâm

     7. Vũ khúc  “Chờ mong” – Các bạn trẻ BMV Di Dân

     8. Nhạc cảnh “Thập giá Vinh Quang” – Họa lại cuộc tử đạo của bà thánh

        Anê Lê Thị Thành – Các bạn trẻ BMV Giới Trẻ, Huynh Trưởng,

       BMV Di Dân phối hợp dàn dựng.

     9. Đồng ca “Cao qúy thay” – Nhạc Mi Trầm – biểu diễn HĐMVGX và 

        Thầy xứ hiện là cha mới Phêrô Nguyễn Trung Chánh

     10. Đơn ca “Thiên đường trong tim” – Nhạc sĩ Ca sĩ Phi Hùng

     11. Đơn ca “Cuộc sống tốt đẹp” – Nhạc sĩ Ca sĩ Phi Hùng

     12. Vũ khúc “ Mẹ Tựa Sen Hồng” – Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

     13. Tốp ca “XỨ ĐẠO CON LÀ CỦA MẸ”- Nhạc Lm Nguyên Hòa –        

          viết tặng riêng cho năm hồng ân của Giáo Xứ - Ca viên tổng hợp các

     ca đoàn = Múa phụ họa : ca đoàn Augustinô.

 

DIỄN TIẾN :

     Đúng  19giờ, đèn điện sân khấu tắt hết, âm thanh cũng tắt theo luôn. Một bầu khí tĩnh lặng rồi vỡ òa khi đèn sân khấu sáng lên, xuất hiện những thiếu nữ xinh xắn, sắc phục khăn đống áo dài vàng – đỏ, cùng gióng lên tiếng trống hoan ca mở màn…. khi nhẹ nhàng dìu dặt, lúc rộn ràng dứt khoát.

     Sau đó…. giữa bóng tối bao phủ thì ……hình ảnh Chúa Giêsu xuất hiện tay cầm đuốc sáng và giới thiệu : “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống.” Và Chúa mời gọi chúng ta “Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Xin Chúa dạy chúng ta biết đón nhận ánh sáng Chúa và thắp lên cánh đồng cuộc đời những ánh sáng lung linh đẹp tươi.

Đẹp biết bao những bước chân loan báo Tin Mừng. “Cánh đồng truyền giáo “được thắp sáng lên qua đoàn hợp xướng và múa minh họa .

 

     Đến đây thì MC mới giới thiệu thành phần tham dự.

 Năm mươi năm hồng ân thánh đức. Năm mươi năm lịch sử yêu thương

 Hồng ân Thiên Chúa tuôn tràn, Cho đòan con cái hợp mừng tụng ca.

 Hiện diện trong buổi diễn nguyện này có :

-         Cha Giuse Nguyễn Hồng Sơn thơ ký Tỉnh Dòng TT

-         Cha chánh xứ Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang

-         Cha Đa minh Trần Dũng

-         Cha mới Phêrô Nguyễn Trung Chánh

-          Tu Sĩ nam nữ các dòng

-          HĐMVGX cùng cộng đoàn tham dự

 Tiếp đến là lời KHAI MẠC ĐÊM DIỄN NGUYỆN của cha xứ

Cha đã nói, tiếng nói từ trái tim :

“ Cảm tạ Thiên Chúa, tạ ơn Mẹ Maria Vô Nhiễm – Tri ân các bậc tiền nhân từ khi thành lập GX Khiết Tâm.

Đêm nay….......... đêm đầy ý nghĩa, ôn lại những gì Thiên Chúa đã ban cho Giáo Xứ chúng ta qua tay Mẹ.

Cám ơn các Dòng, qúy chức trong HĐMV, qúy hội đoàn, anh em Ban Thánh Nhạc, ban ánh sáng……

Chúc mừng khai mạc với chủ đề CA TỤNG HỒNG ÂN.”

 

Lúc này, từ cuối sân nhà thờ (nơi dà dựng sân khấu) ra đến cổng vào đã chật ních người, cộng đoàn cùng lắng đọng trong lời ca : Xin lỗi Chúa!

Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi
Con từng sống phục vụ mà tính toán so đo……..

Chúa ơi! Nay con thật lòng xin lỗi.  Xin lỗi Chúa! và xin lỗi anh em.

 Xin dạy cách yêu thương luôn khiêm tốn đơn sơ nhiệt tâm.

 Xin dạy cách phục vụ bằng tất cả con tim …….

Và bài ca : Lặng

Lặng...để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng...để nghe Chúa nói...Thánh Giá Ta mang vì ai...
Lặng...để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta

 

Kế tiếp, chương trình dẫn chúng ta đến thông điệp về gia đình :

“ Chiếc nôi hình thành đời sống đức tin” là yếu tố quan trọng, làm nên sự phát triển cộng đoàn Giáo Xứ, dựng xây Giáo Hội. Cũng qua vũ điệu đơn sơ, dễ thương của các em Ấu nhi “Gặp Mẹ trong Mơ.” Từ hình ảnh này, chúng ta liên tưởng đến Mẹ Vô Nhiễm bao bọc chở che đoàn con Giáo Xứ của Khiết Tâm Mẹ trong suốt 50 năm qua.

Và tiếp nối là vũ khúc‘Chờ mong.’ Chờ mong một ngày mai tươi sáng, niềm hy vọng của chúng ta, của Giáo Xứ. Hy vọng không bao giờ lịm tắt giữa bao thăng trầm, vì được đặt trên niềm hy vọng vào Đức Kitô cùng chờ mong ngày Chúa lại đến, đến trong vinh quang.

 

Trong khi chờ đợi Chúa lại đến, chúng ta phải sống chứng nhân cho những giá trị tốt đẹp của Tin Mừng, có khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Năm mươi năm qua, trên hành trình đức tin của GX không thiếu những khó khăn, thách đố, có khi phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, bằng máu. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các bậc tiền nhân đã để lại cho con cháu Đất Việt tấm gương ngời sáng. Và đây.. nhạc cảnh “Thập Giá Vinh Quang” minh họa lại cuộc tử đạo của Thánh Anê Lê Thị Thành, thánh nữ duy nhất trong danh sách 117 THÁNH TỬ ĐẠO VIÊT NAM, ngài đã chết rũ tù  vì Đức Tin dưới thời Thiệu Trị.

 

Lòng người chưa hết bồi hồi cảm xúc khi gẫm suy gương người nữ hùng anh, chương trình lại dẫn cộng đoàn đến tâm tình tri ân những con người dám quảng đại hy sinh, dấn thân phục vụ trong 50 năm hình thành và phát triển Giáo xứ. Đó là các linh mục, qúy ân nhân đã trao tặng đất lập trại (lúc đó GXKT mới là trại), các vị đã cộng tác khai lập trại lúc đầu, qúy chức trong HĐMV qua các nhiệm kỳ, BĐH các hội đoàn. Được diễn tả trong bản đồng ca “Cao qúy thay.”

 

Sau đó, cộng đoàn hiện diện lại được gặp Thiên đường trong tim mỗi người nơi bài ca “Thiên Đường Trong Tim”

Và ……Cất hết những âu lo buồn phiền

Gió vẫn hát bên tai thì thầm bạn ơi đời đẹp lắm….

Vâng “cuộc sống tươi đẹp” vì chúng ta luôn có Chúa đồng hành, có Mẹ chở che.

Ngược dòng thời gian….. cùng hồi tưởng lại ngày 12/12/1965 Đức khâm Sứ Tòa Thánh Angelo Palmas, đã nhận lời mời của cha Matthêu Trần Trinh Khiết đến làm phép Tượng Đài Mẹ Vô Nhiễm, và trao phó xóm đạo nghèo nàn nhỏ bé dưới sự phù hộ, chở che của Mẹ. Nhờ Mẹ lo liệu, Thánh Thể Chúa dưỡng nuôi đoàn con hằng ngày trong suốt hành trình lịch sử. Tượng Mẹ vẫn còn đó, như là nói lên sự hiện diện của Mẹ, ánh mắt Mẹ luôn âu yếm dõi theo, bao bọc đoàn con trong suốt 50 năm qua.

Như lời tri ân Mẹ, ca khen Mẹ trác tuyệt băng trinh qua vũ điệu “ Mẹ Tựa Sen Hồng”

Xứ đạo này đã mang danh Mẹ. Xứ đạo này đã dâng cho Mẹ………

Cuối cùng, bài ca “Xứ Đạo Của Con Là Của Mẹ” đã khép lại chương trình diễn nguyện “Ca Tụng Hồng Ân”

Xin cho lời tụng ca hồng ân còn được hát lên bằng cuộc sống của từng người của con Mẹ, khi học nơi gương Mẹ : lắng nghe thực thi ý Chúa và cùng Mẹ ngợi ca tình yêu và hồng ân Chúa hôm nay và suốt cuộc đời.

Kính chúc qúy Cha cùng toàn thể qúy vị nhiều sức khỏe, bình an trong sự che chở của Mẹ Vô Nhiễm và nồng nàn tình yêu của Giêsu Thánh Thể.

(Ban mục vụ truyền thông)

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập