Một ngày trọng đại

Trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta được nghe đoạn Tin Mừng nói về việc sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ. Với đoạn Tin Mừng này khi suy đi nghĩ lại, chắc chắn chúng ta nhận ra đó là một ngày thật là đặc biệt, quan trọng đối với Đức Mẹ, và Đức Mẹ không thể nào quên được giây phút đó, bởi vì sau khi nghe lời sứ thần loan báo, Đức Mẹ đã thưa “ Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.

Đức Mẹ không chỉ là ghi nhớ mà còn là sống lời “ xin vâng ” đó trong cả cuộc đời của ngài.

Nhờ vậy, mà trong tiệc cưới tại Canna, Đức Mẹ đã giúp mọi người nhận ra được ân ban của Chúa Giêsu qua việc hóa nước thành rượu ngon.

Nhờ vậy, mà khi người ta báo cho Chúa biết có Mẹ và anh em của Ngài đang chờ ở ngoài cửa, Chúa đã nói để mọi người được rõ “ Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Mẹ tôi và anh em tôi chính là những người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành..”

Nhờ vậy, trên con đường theo Chúa Giêsu vác thập giá lên Núi Sọ và đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã lãnh nhận một sứ mạng cao quý, quan trọng khác khi Chúa Giêsu nói với Mẹ “ Đây là con Bà ”

Nhờ vậy, mà Mẹ hiện diện trong phòng tiệc ly cùng cầu nguyện với các tông đồ chờ Chúa Thánh Thần đến.

Nhờ vậy, cho tới ngày hôm nay, những ai chạy đến với Mẹ, không bao giờ thất vọng trở về tay không!

Cùng bước theo Mẹ có mọi tín hữu, đặc biệt hôm nay tại nhà thờ giáo xứ Khiết Tâm có 05 thầy phó tế thuộc Hội dòng Thánh Thể đã mạnh dạn bước tới lãnh nhận sứ mạng qua thiên chức linh mục như Mẹ Maria ngày xưa để trở thành người mục tử như lòng Chúa mong ước, nghĩa là sống như Đức Mẹ đã sống theo đúng như Lời Chúa đã nhấn mạnh “ Con Người đến để phục vụ và yêu thương ” theo đúng như những gì vị giám mục trước khi trao ban thánh chức linh mục đã mời gọi: Con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế; một cách xứng đáng và khôn ngoan; cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức kito; có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó không…? 

Chẳng những là như thế, đối với các linh mục này, còn thấm nhuần lời mời gọi của Đấng Sáng Lập được ghi lại trong luật sống của Hội Dòng, như số 01 đã ghi:

Được qui tụ lại nhân danh Chúa,
chúng ta được kêu mời
sống như anh em với nhau trong Hội Thánh.

Theo ơn linh hứng,
Thánh Phêrô Giulianô Eymard lập dòng
đã nhận được,
chúng ta họp thành Dòng Thánh Thể,
……

Lý tưởng của chúng ta là
sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể
và trình bày ý nghĩa của mầu nhiệm ấy,
để Đức Ki-tô được hiển trị
và vinh quang Thiên Chúa
được rạng tỏ trên trần gian.

Sở dĩ có điều này, vì Đấng Sáng Lập đã lãnh nhận được sự thúc đẩy mãnh liệt của Thiên Chúa như trong số 02 của luật sống đã bộc lộ:

Bị cật vấn bởi tình trạng thiếu hiểu biết
và lãnh đạm với tôn giáo của người đương thời,
Thánh Phêrô Giulianô Eymard
đã khám phá ra
lời giải đáp cho những nhu cầu này,
trong tình yêu của Thiên Chúa,
được biểu lộ cách đặc biệt
qua việc Đức Kitô hiến ban chính mình
nơi Thánh Thể.

Thánh nhân được tình yêu ấy chiếm ngự
và đã giãi tỏ tình yêu ấycho người đương thời.

Để đạt mục đích này,
Thánh nhân đã vạch ra cho các bạn
đồng chí hướng
một lối sống mới trong Hội Thánh,
nhằm bảo đảm rằng:
Chúa Ki-tô hiện diện nơi Thánh Thể,
……

Thánh nhân xác tín rằng:
không thể sống Thánh Thể cách sung mãn,
nếu không tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa
và cho nhân loại.

Người để lại cho chúng ta
mẫu gương chiêm niệm và hoạt động tông đồ.

Thánh nhân nồng nhiệt sống một đời tôn thờ,
hướng mọi việc tông đồ về Thánh lễ và hiệp lễ,
nỗ lực đưa dẫn người ta đến tôn thờ Chúa,
trong khung cảnh những buổi đặt Mình Thánh
trọng thể.

Thánh nhân hoạt động phục vụ mọi ngừơi,
nhất là cho các linh mục và người nghèo.
Trọn vẹn cuộc sống của Thánh nhân
đều chứng tỏ:
Người đã dâng hiến chính bản thân mình
cho Đức Ki-tô.

Và như vậy thêm một lần nữa, ngoài lời mời gọi bước theo Chúa, luật sống số 03 cũng nhắc nhở các tu sĩ của mình:

Theo bước Cha Eymard,
chúng ta có sứ mệnh đáp cứu
những con người đang đói khát,
bằng nguồn mạch phong phú
của tình yêu Thiên Chúa,
được biểu lộ trong Thánh Thể.

Trong khi sống nhờ bánh được ban tặng
để cho thế gian được sống,
chúng ta vừa cảm tạ, vừa loan báo
cuộc Vượt Qua của Đức Ki-tô.

Chúng ta kéo dài giờ cầu nguyện
theo hướng tôn thờ và chiêm ngắm,
để đón tiếp Chúa Giê-su
hiện diện trong Thánh Thể.

Được nắn đúc bởi Bí Tích của Giao Ước Mới,
Bí Tích giải thoát chúng ta
khỏi ách nô lệ tội lỗi,
nên chúng ta dấn thân xây dựng
Nhiệm Thể Đức Ki-tô.

Bằng cuộc sống và qua các hoạt động,
chúng ta tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh,
ngõ hầu
Thánh Thể được cử hành trong chân lý;

cho các tín hữu
được lớn lên trong mối thông hiệp với Chúa,
nhờ việc tôn thờ trong khung cảnh
những buổi đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ;

cho họ dấn thân vào việc
canh tân các cộng đoàn Ki-tô hữu của họ,
và cộng tác vào việc giải thoát con người
cũng như xã hội khỏi thế lực của ác thần.

Trong Thánh Thần,
chúng ta liên kết với người nghèo
và người thấp cổ bé miệng,

chống lại mọi hình thức
xúc phạm phẩm giá con người,
loan báo một thế giới công bình huynh đệ hơn,
trong khi chờ đợi Chúa đến.

Ngoài ra, để đích thật là tu sĩ của Dòng Thánh Thể, sau khi đã là những tín hữu tốt, thì các tu sĩ còn phải làm cho nét Đặc Sủng mà Đấng Sáng Lập đã lãnh nhận được tỏ lộ khắp mọi nơi như trong luật sống số 04 đã đề cập đến…

Chúng ta không thể sống Thánh Thể
nếu không được sinh động bởi tinh thần,
đã thúc đẩy Đức Kitô thí mạng vì thế gian

Khi Chúa loan báo Giao Ước Mới,
bằng việc trao ban mình máu Người
cho các môn đệ,
thì chính vì yêu thương
mà Chúa đã tự nộp mình.

Thông phần vào việc Người tự hiến mình
cho chúng ta,
chúng ta dấn thân phục vụ Nước Chúa,
thể hiện lời Thánh Tông Đồ :
“ Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,
mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. "

Với những nét đặc trưng kể trên một phần nào đó phù hợp với việc mà Đức giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong sứ điệp của “tháng truyền giáo ngoại thường” này: “ Được rửa tội và được sai đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới ”.

Vì vậy, đối với các thầy tiến chức hôm nay nói riêng và đối với mọi tín hữu nói chung, cần phải sống lời Chúa mời gọi “ loan báo Tin Mừng ” ngay từ cuộc sống mà mỗi người đang sống, để làm sao những hồng ân khi ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội được chu toàn một cách trọn vẹn.

Nhìn về phía trước, ai cũng thấy cánh đồng truyền giáo thật là mênh mông, nếu không làm ngay bây giờ thì đợi đến bao giờ ta mới làm cũng như để cho lời Chúa mời gọi được trở thành sự thật? Nhưng khi nhìn lại con người của mình thì thấy mình bé nhỏ quá! Đã vậy cuộc sống này lại còn đầy thử thách lắm gian nan… làm cho ta cũng như nhiều người khác phải e dè, khiếp sợ!

Bản chất của con người là như thế, nhưng như Lời Chúa nói trước khi Ngài về trời “ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế ”. Vì vậy, tin vào Lời của Ngài với niềm phó thác, cậy trông, ta không phải nao núng chi mà luôn bước tới với tất cả những gì Chúa đã đặt để nơi chúng ta.

Do đó, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi gặp thất bại, ta không hề đầu hàng bỏ cuộc, huống chi là những việc tầm thường, nhỏ bé. Vì như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng đã nhấn mạnh “ Làm việc nhỏ với một ý nghĩa lớn ” Và như Chúa Giêsu ngày xưa biến đổi cái thất bại thành những thắng lợi lớn khi ban phúc cho tên trộm lành, khi làm cho viên sỹ quan ngoại giáo nhận ra Chúa là ai, và nhất là làm cho đám đông dân Do Thái biết ăn năn, sám hối trở về với Ngài…

Thiên Quang sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập