CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Mt 16,13-20

Suy Niệm

Đức Giêsu đã tạo cơ hội cho các môn đệ Chúa tìm hiểu về bản thân và sứ mạng của Ngài, bằng câu hỏi gợi ý xa xa: Người ta nói Con Người là ai? Các môn đệ đã phản ảnh dư luận của dân chúng và nhờ đó hiểu về Thầy mình là nhân vật trổi vượt hơn cả Êlia, một vị ngôn sứ vĩ đại vẫn còn lưu danh nơi dân tộc mình. Các ông cũng thấy mình đã được đồng thời với vị ngôn sứ dân chúng mến mộ, mà chính Gioan Tẩy Giả đã nói : Là Đấng cao trọng mà ông không đáng cúi xuống cởi dép cho Ngài.

Nhờ hiểu biết ngọn nguồn như vậy, Thánh Phêrô đã thay mặt cả anh em tuyên xưng : Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Giêsu hài lòng về lời tuyên xưng đức tin của Phêrô và đã tuyên dương ông : « Này anh Simon con Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng chính là Cha của Thầy ».

Chúng ta vui mừng khi nghe lời Đức Giêsu hứa sẽ gìn giữ thánh Phêrô và Hội Thánh: “Dù cửa địa ngục cũng không thắng được”. Trước kế hoạch cao siêu khôn dò của Thiên Chúa, chúng ta chỉ biết cùng với thánh Phaolô reo lên: “Ôi thẳm sâu thay sự giàu có và thông biết của Thiên Chúa, nguyện Người được vinh quang đến muôn đời

Đức Giêsu là Đấng Kitô, tức Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa hằng sống, là nền tảng đức tin. Vì nắm vững được nền tảng đức tin như vậy, thánh Phêrô đã được Đức Giêsu Kitô gọi là Đá Tảng, trên Đá này Chúa xây Hội Thánh mà bè lũ Satan dù có xông ra cũng không làm gì được. Chúa lại ban cho thánh Phêrô được sử dụng và được thông truyền cho Hội Thánh quyền ràng buộc hay tháo cởi. Tức là quyền được tha tội hay cầm buộc người ta. Đó là nhiệm tích Hòa Giải, để hễ ai khiêm nhường nhận biết và xưng thú với quyết tâm chừa cải, thì tội gì cũng được tha, nhưng phải xưng thú với linh mục được quyền tha tội.

Ngày nay, Đức Giêsu cũng đặt ra cho mỗi chúng ta câu hỏi như Ngài đã đặt ra cho các thánh tông đồ ngày xưa,: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Xin Chúa giúp chúng ta mạnh dạn đáp trả vấn nạn của Đức Giêsu bằng chính cuộc sống vâng phục, phó thác và tạ ơn hàng ngày của chính mình

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “Chúa là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Đây là lời tuyên xưng đức tin mà thánh Phêrô đại diện cho tất cả những người tin thuộc mọi thời, trong đó có chúng con hôm nay. Lời tuyên xưng đức tin này không có nguồn gốc con người, nhưng đến từ mặc khải của Thiên Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. «Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc». Xin cho chúng con cảm nhận được mối phúc này mỗi ngày và trong suốt cuộc đời, đặc biệt là trong những giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, vì biết rằng niềm tin chúng con đặt để nơi Đức Kitô - ngôi vị sống động và thần linh, là Đấng mang lại cho chúng con tình yêu, lòng bao dung, ý nghĩa, đường đi, sự hiểu biết, sức sống và chính sự sống muôn đời. Amen

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập