Với Đức Trinh nữ Maria, những lễ kính Ngài là “Những lễ kính nhớ biến cố sinh ơn cứu rỗi, trong đó Đức Giêsu và Mẹ Maria đi liền với nhau, như lễ sinh nhật Đức Maria, ngày mà hy vọng và vầng cứu rỗi ló dạng trên trần gian” (Tông huấn Marialis cultus, 7)
Chiều thứ Ba, ngày 8 tháng 9, cộng đoàn Giáo xứ Khiết Tâm đã cùng quy tụ để dâng Thánh lễ tạ ơn mừng Sinh nhật Đức Maria, cũng là ngày bổn mạng của Hội Tận Hiến.
Trong bài giảng, Cha giảng lễ đã sánh ví Đức Maria như chiếc thang nối liền đất với trời, để qua cuộc đời của Mẹ, Thiên Chúa thực hiện chương trình Cứu Độ dành cho nhân loại. Tuy nhiên, Mẹ không phải là một nhân vật thụ động trong kế hoạch tình yêu ấy. Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do để rồi trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ đã thưa lên hai tiếng “Xin Vâng”, từ đó phó thác trọn vẹn cuộc đời mình cho chương trình của Người.

Qua lời Xin Vâng của Đức Maria, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi học nơi Mẹ niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Như trong bài đọc II, thánh Phaolô có viết: “Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người” (Rm 8,29). Qua đó, chúng ta nhận ra rằng chương trình của Thiên Chúa không phải là một sự sắp đặt khiến con người đánh mất tự do, nhưng là một lời mời gọi yêu thương.
Kết thúc bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ nói chung và Hội Tận Hiến nói riêng hãy biết sống linh đạo tận hiến, vì Thiên Chúa luôn tiền định cho chúng ta một kế hoạch, mỗi người cũng được mời gọi trở thành một “chiếc cầu” nối kết tình yêu và trở nên như ánh dương nhỏ soi rọi ánh sáng của Chúa.
Cuối cùng, cha Giuse chủ tế thay lời cảm ơn đến quý Cha đồng tế đã hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ, cùng cảm ơn quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với Hội trong hành trình phục vụ.

Nguyện xin Đức Maria cầu bầu cùng Chúa cho mỗi hội viên trong Hội Tận hiến luôn biết noi gương Đức Mẹ tinh thần tận hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để qua những việc làm nhỏ bé mỗi ngày, tình yêu của Chúa được lan tỏa đến mọi người và mọi nơi.






Bài viết: Bảo Quyên
Ảnh: Ban MVTT Giáo xứ Khiết Tâm

Tin cùng chuyên mục:
MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA – BỔN MẠNG HỘI TẬN HIẾN
MỪNG KÍNH THÁNH AUGUSTINÔ – BỔN MẠNG CA ĐOÀN AUGUSTINÔ 2026
LỄ THÁNH MONICA – BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU
MỪNG LỄ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG – BỔN MẠNG GIÁO KHU TRINH VƯƠNG