LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN ĐA MINH 2026

“Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt quý anh chị em trong Huynh đoàn Đaminh thân mến. Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây không chỉ là một lễ kính Đức Mẹ, nhưng còn là một lễ về niềm hy vọng của chính chúng ta. Đức Maria đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Điều đó cho chúng ta thấy: đích điểm cuối cùng của đời người không phải là nấm mồ, nhưng là sự sống đời đời với Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói rất mạnh mẽ trong bài đọc II: “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.” (1 Cr 15,20) Đức Maria là người đầu tiên được hưởng trọn vẹn hoa trái của công trình cứu độ nơi Đức Kitô. Mẹ đã đi trước chúng ta vào vinh quang. Vì thế, nhìn lên Đức Mẹ hôm nay, chúng ta được nhắc rằng: quê hương thật của chúng ta là Nước Trời.” – Trích lời dẫn đầu lễ của Cha Chủ tế Phêrô.

Trình thuật Tin Mừng kể lại việc Đức Maria đến thăm bà Êlisabeth. Điều đáng chú ý là sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Maria không ở lại với niềm vui riêng của mình. Mẹ vội vã lên đường đến với người chị họ. Mẹ vừa mang Chúa Giêsu trong lòng, vừa mang Chúa đến cho người khác. Đó chính là điều rất đẹp nơi Đức Maria: Mẹ đón nhận Chúa để rồi đem Chúa đến cho người khác. “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (Lc 1,45) Đức Maria có phúc không chỉ vì Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng trước hết vì Mẹ đã tin: Mẹ tin khi chưa hiểu hết. Mẹ tin khi tương lai còn mờ tối. Mẹ tin khi phải đối diện với những điều vượt quá khả năng của con người. Và chính niềm tin ấy đã đưa Mẹ đến vinh quang.

Đời sống Kitô hữu cũng vậy. Chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Có những lúc chúng ta cầu nguyện mà chưa thấy Chúa trả lời. Có những lúc gặp đau khổ, bệnh tật, thất bại, mất mát. Nhưng Đức Maria dạy chúng ta một điều: Không hiểu hết vẫn tin. Không thấy hết vẫn bước đi. Không biết tương lai thế nào vẫn phó thác cho Chúa.

Hội viên Đaminh được mời gọi trở thành người chiêm niệm, nghĩa là biết ở lại với Chúa, để Chúa trở thành trung tâm của cuộc đời mình. Đồng thời, hội viên Đaminh không dừng lại ở việc chiêm niệm. Chiêm niệm để rồi trao ban điều mình đã chiêm niệm. Nếu đời sống cầu nguyện làm chúng ta khiêm tốn hơn, yêu thương hơn, phục vụ hơn, quảng đại hơn, thì chúng ta đang đi đúng đường. Còn nếu đọc kinh nhiều nhưng lại khó tha thứ, tham dự Thánh lễ đều đặn nhưng lại thiếu bác ái, lần chuỗi Mân Côi nhưng lại nói xấu anh chị em, thì chúng ta cần tự hỏi: chúng ta đã thực sự quy hướng mọi sự về Thiên Chúa chưa?

Khi mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Hội Thánh muốn nói với chúng ta: Đừng sống chỉ cho những gì thuộc về đời này: Tiền bạc rồi sẽ qua. Danh vọng rồi sẽ qua. Sức khỏe rồi sẽ thay đổi. Tuổi tác rồi sẽ đến. Cuộc đời rồi sẽ kết thúc. Nhưng tình yêu dành cho Thiên Chúa và tha nhân sẽ tồn tại. Đích điểm của chúng ta là Thiên Chúa. Vì thế, người Kitô hữu phải biết sống cuộc đời hiện tại với đôi chân trên mặt đất nhưng trái tim hướng về trời cao.

Anh chị em Huynh đoàn Đaminh thân mến, mừng lễ bổn mạng hôm nay, chúng ta không chỉ xin Đức Mẹ bảo trợ cho huynh đoàn, nhưng còn xin Mẹ giúp mỗi người sống đúng căn tính của một hội viên Đaminh. Thánh Đaminh là con người của Tin Mừng, của cầu nguyện, của học hỏi chân lý và của việc loan báo Tin Mừng. Vì thế, con xin gợi ý cho anh chị em ba chữ: TIN – SỐNG – LOAN BÁO

  • Hãy học nơi Đức Maria một đức tin phó thác. Trong mọi hoàn cảnh, hãy biết nói với Chúa: “Xin Chúa cứ làm nơi con điều Chúa muốn.”
  • Đức tin phải trở thành đời sống. Một đoàn viên Đaminh không chỉ mang tràng chuỗi Mân Côi, nhưng phải mang cả tinh thần của Mẹ Maria: khiêm nhường, bác ái, phục vụ và tha thứ.
  • Đức Maria vừa mang Chúa trong lòng đã vội vã lên đường. Người Đaminh cũng được mời gọi mang Chúa đến cho gia đình, giáo xứ và xã hội.

Có thể chúng ta không giảng được những bài thật hay. Nhưng chúng ta có thể làm chứng bằng đời sống. Hội viên Đaminh biết tha thứ là một bài giảng. Hội viên Đaminh biết phục vụ là một bài giảng. Hội viên Đaminh sống trung thực là một bài giảng. Hội viên Đaminh biết yêu thương người nghèo, người đau khổ là một bài giảng. Một gia đình, một cộng đoàn nào đó có hội viên Đaminh sống đạo sốt sắng sẽ trở thành một “Tin Mừng sống động” giữa lòng xã hội.

Chiêm ngắm Đức Maria, chúng ta nhận thấy trước mắt một tương lai tuyệt đẹp: Con người không kết thúc nơi nấm mồ; Đau khổ không phải là tiếng nói cuối cùng; Sự chết không phải là chương cuối của cuộc đời; Thiên Chúa mới là đích điểm cuối cùng của chúng ta.”

Sau phần bài giảng đến phần nghi thức nhận các tân hội viên, Khấn tạm và khấn trọn đời trong Huynh Đoàn Đaminh. 

Sau thánh lễ, cha Giuse chánh xứ có lời chúc mừng Huynh Đoàn Đaminh. Cha cầu chúc cho mỗi hội viên, cho những người đã nhận Đức Maria làm bổn mạng, được trở nên những Maria khác đem Chúa đến mọi người. Cha thay lời cho Huynh Đoàn cảm ơn qúy cha, đại diện Huynh Đoàn khách mời và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ niềm vui trong ngày bổn mạng. Cha cám ơn Huynh Đoàn đã có những việc bác ái hay đóng góp cách này cách khác cho giáo xứ. Chúc mừng Huynh Đoàn trong ngày lễ bổn mạng, chúc mừng các tân hội viên, các khấn sinh.

Ban Biên tập Mục Vụ Truyền Thông

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *