
Kính thưa cộng đoàn
Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, cộng đoàn chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, cũng là ngày lễ bổn mạng của Giáo khu Trinh Vương.
Trong Tông huấn Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã định nghĩa về Lễ Ðức Maria Trinh Nữ Vương như sau: “Lễ này là tiếp diễn lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên Trời. Thực vậy, vào lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, chúng ta say đắm và hân hoan mừng kính Mẹ Maria như là hoa quả đầu mùa của công trình cứu rỗi của Chúa Giêsu, đã chiến thắng hai kẻ thù của nhân loại đó là: Tội lỗi và sự chết. Hôm nay, trong lễ Ðức Maria Trinh Nữ Vương, chúng ta chiêm ngắm Ðức Mẹ bên cạnh Vua Cao Cả trời đất, như là Nữ Vương và là người bầu cử cho chúng ta như một người mẹ nhân hiền”
Khi gọi Đức Maria là Trinh Nữ Vương, Hội Thánh không nói về một vị nữ vương theo nghĩa quyền lực hay thống trị. Vương quyền của Mẹ được thể hiện qua sự khiêm nhường, phục vụ và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Chính từ lời “xin vâng” ấy, Đức Maria đã trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, nhưng để cho Thiên Chúa thực hiện chương trình Cứu Chuộc của Người qua cuộc đời Mẹ.
Mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi dành một chút thời gian để nhìn lại chính mình: Chúng ta có thực sự để Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình chưa? Hay đôi khi chúng ta vẫn muốn chính mình làm chủ, muốn mọi sự phải diễn ra theo ý riêng?
Đức Maria đã dạy chúng ta biết đặt Chúa vào trung tâm của cuộc đời. Khi Chúa trở thành điểm tựa, chúng ta được mời gọi để tình yêu dành cho Thiên Chúa được nối dài bằng tình yêu dành cho tha nhân. Bởi lẽ, không thể nói mình yêu mến Chúa mà lại khép lòng trước những người đang sống bên cạnh mình. Có những lúc chúng ta nói mình yêu mến Chúa và Mẹ qua việc đọc kinh Mân Côi, tham dự Thánh lễ sốt sắng, nhưng trong đời sống lại khó tha thứ cho nhau, dễ nóng giận, dễ nói những lời làm tổn thương người khác. Có những lúc chúng ta cầu xin Mẹ gìn giữ gia đình, nhưng lại chưa thực sự biết lắng nghe và yêu thương những người thân bên cạnh.
Xin Đức Maria Trinh Nữ Vương dạy mỗi người chúng ta biết sống như Mẹ, biết thuộc trọn về Chúa và mở lòng đến với tha nhân, để tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa được diễn tả bằng lối sống yêu thương phục vụ những người xung quanh.
Đặc biệt, đối với Giáo khu Trinh Vương, việc nhận Đức Maria Trinh Nữ Vương làm bổn mạng cũng là một lời mời gọi cộng đoàn trở nên gia đình biết noi gương Mẹ trong việc hiệp nhất, yêu thương và nâng đỡ nhau. Đức Maria đã không giữ Chúa cho riêng mình, Mẹ đón nhận Chúa và đem Chúa đến cho người khác. Vì thế, Giáo khu Trinh Vương cũng được mời gọi trở thành nơi mà mọi người có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua chính đời sống của cộng đoàn.
Xin Đức Maria Trinh Nữ Vương luôn đồng hành và che chở Giáo khu Trinh Vương. Xin Mẹ giúp mỗi gia đình biết trở thành một mái ấm của yêu thương nơi mỗi người biết sống đức tin, cùng nhau xây dựng Giáo khu ngày càng hiệp nhất, sống động và chan chứa tình bác ái. Ước gì mỗi khi nhìn lên Đức Maria, chúng ta không chỉ thấy một vị Nữ Vương vinh hiển, nhưng còn là một người Mẹ luôn gần gũi, âm thầm đồng hành với con cái mình.
Lạy Đức Maria Trinh Nữ Vương, xin cầu cho chúng con.








Ban Biên tập Mục vụ Truyền Thông
Tin cùng chuyên mục:
MỪNG LỄ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG – BỔN MẠNG GIÁO KHU TRINH VƯƠNG
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN ĐA MINH 2026
SA MẠC ẤU – THIẾU “NGƯỜI PHẢI LỚN LÊN”
LỄ KÍNH THÁNH CAMILLÔ LELLIS – BỔN MẠNG HỘI CAMILLÔ 2026 – NHỮNG CHIẾN SĨ CỦA ĐỨC KITÔ