“Với nghi thức sám hối xức tro trên đầu, chúng ta bắt đầu cuộc hành hương thường niên của Mùa Chay Thánh, trong đức tin và đức cậy. Giáo hội, là mẹ và là thầy, mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn và mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa để có thể hân hoan cử hành chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết,…” (Trích Sứ Điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô).
Khởi đầu Mùa Chay Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta sám hối trở về với Chúa. Cùng nhìn lại mối tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính mình. Đời sống cầu nguyện liên kết chúng ta với Chúa. Ăn chay, hãm dẹp thân xác là với chính mình. Còn bố thí, làm việc bác ái mở rộng lòng chúng ta đến với anh chị em.
Việc xức tro trên đầu nhắc nhở chúng ta sám hối, nhận biết thân phận mỏng dòn yếu đuối của mình. Thân phận nay còn mai mất khi gẫm suy những biến cố xảy ra chung quanh chúng ta trên đất nước chúng ta và trên toàn thế giới. Nhìn lại đời sống chúng ta đã có những sai lệch về đời sống.
Mùa Chay Thánh mời gọi chúng ta bớt đi trong cách ăn uống, trong lời nói, trong cách cư xử làm cho chúng ta xa Chúa, xa anh chị em. Mùa Chay Thánh mời gọi chúng ta dâng tất cả những gì chúng ta có cho Chúa để Người sử dụng theo ý Người như là: Sức khoẻ, tài năng, của cải và mọi sự. Chúng ta cầu nguyện để xin cho chúng ta biết Chúa, biết chúng ta rõ hơn. Xin Chúa mở con mắt Đức Tin của chúng ta, để chúng ta biết Chúa là Đấng cao cả thế nào, để chúng ta thay đổi trong suy nghĩ, hành động của mỗi chúng ta.” (Nội dung bài giảng của cha Giuse Linh trong Lễ Tro lúc 18h00 tại Giáo xứ Khiết Tâm).
Lạy Chúa, chúng con nhận biết chính mình đầy tội lỗi: tội với Chúa, lỗi với anh chị em trong lời nói, việc làm. Xin Chúa thương xót tha thứ và biến đổi chúng con, nhất là trong Mùa Chay Thánh này. Như Sứ Điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha, xin cho chúng con luôn bước đi trên đường Lữ Hành mà không bị tê liệt; luôn tràn ngập hy vọng vì chúng con đang được sống năm hồng ân NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG. Xin cho chúng con sẵn sàng bước đi cùng nhau, luôn quan tâm và lắng nghe nhau bắt đầu từ chính gia đình mình. Xin cho chúng con luôn vững tin vào tình yêu, lòng thương xót của Chúa, vì Chúa đã chết và sống lại để chúng con được sống muôn đời.
Họa Mi
Tin cùng chuyên mục:
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2025
THỨ TƯ LỄ TRO – KHỞI ĐẦU MÙA CHAY THÁNH 2025
MÙNG 3 TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – NGÀY HỌP MẶT CÁC TU SĨ TRONG GIÁO XỨ
Mùng 2 Tết – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN