Truyền thống của Giáo Hội trong ngày mùng 2 Tết là kính nhớ Tổ Tiên Ông bà Cha mẹ. Dựa trên tâm tình đó, giáo xứ chúng ta cũng có những nghi thức truyền thống rất tốt đẹp: thánh lễ 06h sáng, đại diện các em thiếu nhi chúc tuổi Ông bà Cha mẹ, quý Cha và cộng đoàn; thánh lễ 18h chiều là thánh lễ chúc thọ quý Cụ từ 80 tuổi trở lên.
Quả là một hồng phúc cho những người làm con khi được sống cùng với Cha Mẹ. Và hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta có thể mỗi ngày chăm sóc, quan tâm, yêu thương Cha Mẹ như cách các ngài đã làm cho chúng ta. Dẫu vậy, trong thực tế, mấy ai trong chúng ta có thể làm tròn 2 chữ “đạo hiếu”. Tâm tình của ngày lễ hôm nay gợi lên cho mỗi chúng ta một vài suy gẫm: Chúng ta dành cho cha mẹ được bao nhiêu sự thông hiểu, sự kiên nhẫn, và lòng thương mến? Cha mẹ là “cục vàng” để con cái yêu thương hay là “cục phiền” trong cuộc sống của mình. Hạnh phúc không có sẵn mà cần được xây dựng bằng tình yêu, sự thương mến từ trong gia đình mình. (trích bài giảng lễ của Cha Xứ Giuse trong thánh lễ chiều mùng 2 Tết)
Những ngày đầu năm là thời gian quý giá để chúng ta được quây quần, sum họp, sống trọn từng khoảnh khắc nơi Gia đình thân yêu của mình. Về để được yêu, về để được nhớ với những điều bình dị mà thiêng liêng. Đây cũng là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Không có Cha Mẹ sẽ không có chúng ta. Không có yêu thương sẽ không có hoa trái của tình yêu. Nguyện chúc mỗi Gia đình luôn giữ trọn mọi khoảnh khắc của đời sống và để tất cả trở nên bài ca tạ ơn không ngừng.
Ban Biên tập Mục vụ Truyền thông
Tin cùng chuyên mục:
MÙNG 3 TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – NGÀY HỌP MẶT CÁC TU SĨ TRONG GIÁO XỨ
Mùng 2 Tết – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
Thánh Lễ mùng 1 Tết – Cầu Bình An năm mới
LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI – BỔN MẠNG CA ĐOÀN PHỤNG SỰ 2025