Ngày Tết không chỉ là thời gian sum họp, vui mừng, mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn lại năm cũ, phó thác năm mới trong tay Chúa và sống tâm tình tri ân, tín thác.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai… Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho anh em.” (Mt 6, 33-34). Qua lời này, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng bình an đích thực không đến từ tiền bạc, danh vọng hay những bảo đảm vật chất, nhưng đến từ sự tín thác hoàn toàn vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Thực tế, con người thường lo lắng về tương lai, sợ hãi những điều chưa xảy ra. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng: nếu Ngài chăm sóc từng cánh chim, từng bông hoa dại ngoài đồng, thì huống chi là con cái của Ngài? Bình an thật sự không phải là một cuộc sống không có khó khăn, mà là tâm hồn luôn vững tin, không bị xáo động giữa những sóng gió cuộc đời.
Nếu bình an đến từ Chúa, chúng ta cần gìn giữ và phát triển bình an đó bằng cách:
- Sống kết hiệp với Chúa: Cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, lắng nghe và thực hành Lời Chúa giúp tâm hồn chúng ta vững vàng hơn trước những thử thách.
- Sống yêu thương và tha thứ: Hãy để năm mới là khởi đầu cho những mối quan hệ tốt đẹp hơn, bỏ qua những hiềm khích, hận thù và sống hòa thuận với nhau.
- Sống đơn sơ và tín thác: Đừng quá lo lắng về tương lai, nhưng hãy làm tốt những gì có thể trong hiện tại. Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường.
Năm mới là một hành trình mới, và chúng ta không biết điều gì đang chờ phía trước. Nhưng với niềm tin vào Chúa, chúng ta có thể bước đi trong hy vọng. Hãy phó thác mọi kế hoạch, dự định trong tay Chúa, xin Ngài hướng dẫn và gìn giữ chúng ta trong suốt năm nay.
Cắt Tỉa Cõi Lòng Để Trở Nên Tốt Hơn
Mỗi độ xuân về, chúng ta thường thấy hình ảnh những cây mai, cây đào được tuốt lá, cắt tỉa cành để chuẩn bị cho mùa hoa rực rỡ. Nếu không được cắt tỉa, cây có thể mọc um tùm, mất đi vẻ đẹp và khó ra hoa đúng dịp. Hình ảnh ấy cũng là một bài học sâu sắc cho đời sống tâm linh của mỗi người chúng ta: để trở nên tốt hơn, để có thể trổ sinh hoa trái thánh thiện, chúng ta cũng cần “cắt tỉa” cõi lòng.
- Cắt bỏ những gì không cần thiết
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành… Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5). Nhưng để sinh hoa trái, cành nho cũng cần được cắt tỉa. Đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy. Có những thói quen xấu, những đam mê ích kỷ, những vướng bận vật chất hay lòng giận hờn, ghen ghét mà chúng ta cần loại bỏ để tâm hồn được thanh thoát hơn.
- Chấp nhận đau đớn để trưởng thành
Cắt tỉa là một quá trình không dễ dàng, thậm chí có thể đau đớn. Khi từ bỏ một thói quen xấu hay thay đổi cách sống, chúng ta có thể cảm thấy mất mát hoặc khó chịu. Nhưng cũng giống như cây mai, cây đào cần mất đi lớp lá cũ để đón nhận mùa hoa mới, chúng ta cũng cần biết hy sinh những điều cản trở mối tương quan với Chúa và tha nhân, để có thể đón nhận một đời sống mới tốt đẹp hơn.
- Hướng đến một mùa xuân tâm hồn
Xuân đến không chỉ là sự thay đổi của đất trời, mà còn là cơ hội để mỗi người làm mới chính mình. Nếu một cây được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ trổ hoa rực rỡ, thì một tâm hồn được cắt tỉa, thanh luyện sẽ đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa. Hãy để tâm hồn chúng ta được đổi mới bằng sự cầu nguyện, ăn năn, tha thứ và yêu thương, để mùa xuân này không chỉ là xuân của trời đất, mà còn là mùa xuân của tâm hồn.
Tâm tình:
Mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để nhìn lại và đổi mới chính mình. Hãy can đảm cắt tỉa những điều không cần thiết trong cuộc sống, để tâm hồn thanh thoát hơn, sẵn sàng đón nhận ơn Chúa và trổ sinh hoa trái thiêng liêng. Như cây mai, cây đào cần được tuốt lá để nở hoa rực rỡ, mỗi chúng ta cũng cần thanh luyện cõi lòng để trở nên tốt hơn, sống đẹp lòng Chúa và mang lại niềm vui cho tha nhân.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cắt tỉa những gì không đẹp lòng Chúa, để đời sống chúng con luôn tràn đầy hoa trái yêu thương. Amen.
Ban Biên tập Mục vụ Truyền Thông
Tin cùng chuyên mục:
MÙNG 3 TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – NGÀY HỌP MẶT CÁC TU SĨ TRONG GIÁO XỨ
Mùng 2 Tết – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
Thánh Lễ mùng 1 Tết – Cầu Bình An năm mới
LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI – BỔN MẠNG CA ĐOÀN PHỤNG SỰ 2025