MÙNG 3 TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – NGÀY HỌP MẶT CÁC TU SĨ TRONG GIÁO XỨ

Mùng 3 tết năm Ất Tỵ, thánh đường trong những ngày đầu xuân vừa đầm ấm bầu khí của gia đình giáo xứ, vừa thánh thiêng và rực rỡ sắc hoa xuân.

Vào lúc 5g00 sáng ngày 31/01/2025, cùng chung tâm tình đầu lễ của Cha Chủ tế, cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện xin Chúa thánh hoá công việc làm ăn để mỗi người có công ăn việc phù hợp với khả năng, bằng khối óc, đôi tay, cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Từ đó, chúng ta biết nuôi sống bản thân, gia đình và xây dựng xã hội. Đồng thời cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, cách riêng những người con trong giáo xứ đã được sai đi khắp nơi trên hành trình dâng hiến, phục vụ, hôm nay trở về gia đình giáo xứ hợp dâng tâm tình tạ ơn, cầu nguyện.

Cha chủ tế thánh lễ hôm nay là Cha quê hương Vinh Sơn Nguyễn Văn Đạo. Cùng đồng tế với cha có cha Giuse Chánh xứ, Cha Phêrô Phó xứ, Cha Giuse bề trên Tỉnh dòng Thánh Thể, quý Cha dòng Thánh Thể và quý Cha quê hương. Cha quê hương Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Thuận dòng Vinh Sơn Phaolô giảng lễ.

Mỗi người chúng ta được sinh ra trong cuộc đời có hoàn cảnh khác nhau. Có người rong ruổi cả cuộc đời để làm giàu, để tìm địa vị, để tìm thỏa mãn thân xác. Nhìn lại chúng ta rong ruổi kiếm tìm vô ích. Tin Mừng chúng ta vừa nghe, không phải nén bạc ít hay nhiều, mà chúng ta làm cho nén bạc, là những ơn Chúa ban được phát triển theo ý Chúa, đạt tới cùng đích vĩnh cửu. Ngày họp mặt các tu sĩ hôm nay, chúng ta cùng nhìn lên Đức Kitô,  cuộc đời Người đã rong ruổi hết làng này đến làng khác để loan báo Tin Mừng, nhất là những người bé nhỏ khó nghèo, để chữa trị những ai bệnh hoạn, tật nguyền tâm hồn, thể xác. Chúa luôn dành thời gian chăm lo cho họ; cuộc gặp gỡ ấy để thấy tình yêu Thiên Chúa. Cha dẫn chứng bằng câu chuyện của Thánh Vinh Sơn Phaolô tổ phụ dòng Nữ tử Bác Ái: Cuộc đời của ngài cũng đã rong ruổi tìm kiếm nhiều điều. Mặc dù sống với ơn gọi dâng hiến nhưng thánh nhân đã từng có những ước vọng, tìm kiếm cho mình những vị trí “béo bở”, những điều có lợi cho bản thân mình. Rồi đến một thời điểm, ơn Chúa biến đổi qua nhiều biến cố, ngài nhìn lại chính mình và bắt đầu rong ruổi kiếm tìm những người nghèo bị bỏ rơi. Bởi vì Đức Kitô của người nghèo, cho người nghèo và vì người nghèo. Ngài biết cần phải làm cho người nghèo nhận biết Thiên Chúa, nói với họ rằng Nước Thiên Chúa trong tầm tay và Nước đó dành cho họ. Chúng ta nhìn lại đời sống nơi một số linh mục tu sĩ, lo tìm người giàu chăm lo cho người giàu. Do đó chúng ta phải cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, cho mỗi người chúng ta, noi gương các thánh, để dung nhan Chúa được chiếu toả nơi mỗi người chúng ta, hầu mọi người nhận biết có một Thiên Chúa tình yêu đang sống động giữa chúng ta.

Tiếp theo bài giảng là lời nguyện chung, tiếp đến Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, Cha xứ cám ơn Cha Giuse Bề trên Tỉnh dòng Thánh Thể, quý Cha dòng Thánh Thể, quý Cha quê hương đã hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đầu xuân. Cha xứ cũng giới thiệu quý Cha quê hương hiện diện hôm nay: cha Gioan Baotixita Vũ Hoài Vĩnh Phúc dòng Mẹ Cứu Chuộc, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Thuận dòng Vinh Sơn Phao lô, cha Quỳnh dòng Chúa Cứu Thế, cha Inhaxiô Vũ Hoàng Anh Tuấn dòng Thánh Thể.

Phần tiếp theo, như thường lệ hằng năm, Cha Phó cùng quý Cha làm phép các phương tiện và công cụ làm ăn của cộng đoàn, mong ước Chúa sẽ chúc lành cho công việc làm ăn của mỗi người.

Ban Biên Tập Mục Vụ Truyền Thông

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *