Kính gởi Mẹ yêu của chúng con!
Làm sao con viết lên được tiếng lòng các con của Mẹ nơi giáo xứ Khiết Tâm đây Mẹ ơi! Mẹ giúp con Mẹ nhé.
Mẹ ơi! Dịp giáo xứ chúng con mừng kỷ niệm 60 thành lập 1965 – 2025, vào ngày lễ Mừng Kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12/2025, bổn mạng của giáo xứ chúng con đó, giáo xứ chúng con cũng là giáo xứ của Mẹ mà. Chúng con được ôn lại tình Chúa yêu thương chăm sóc chúng con qua tay Mẹ yêu dấu. Ngày hôm đó có Đức Gám Mục Giáo phận Long Xuyên về chủ tế thánh lễ, chúng con được cùng Mẹ ngợi khen, chúc tụng Chúa vì những đặc ân cao trọng Thiên Chúa ban tặng Mẹ. Trước giờ lễ ngài còn cùng giáo xứ chúng con cung nghinh Mẹ chung quanh thánh đường, rồi gẫm suy về Mầu Nhiệm Sứ Thần Truyền Tin cho Mẹ, Tiệc Cưới Cana, Mẹ lên đường thăm bà chị họ Elisabeth. Mỗi chặng chúng con gẫm suy và học gương của Mẹ. Đến phần diễn nguyện, làm chúng con hồi tưởng lại đôi bàn tay Mẹ đón chúng con từ mọi miền lánh nạn đến nơi đây. Mỗi gia đình được cha cố Matthêu Trần Trinh Khiết cấp cho miếng đất làm nhà ở. Khi ấy Đài của Mẹ được xây giữa khuôn viên và gần cổng vào nhà thờ bấy giờ, và cha cố Matthêu hay dâng lễ tại Đài Mẹ. Vi giáo họ Khiết Tâm chúng con khi ấy thật hoang sơ, chỉ có những mái nhà tranh vách đất, chúng con đã có nhà thờ đâu. Nơi Đài Mẹ, cứ sáng sớm hay chiều tối đều có những người con đến cùng Mẹ để cầu nguyện, để bày tỏ nỗi niềm riêng. Mẹ vẫn đứng đó giữa đoàn con, dầm mưa dãi nắng, che chắn cho đoàn con khỏi bom rơi đạn xéo.
Đến năm 1967 chúng con đã có ngôi nhà thờ nhỏ, đơn sơ (vật liệu tôn xi măng cha cố Matthêu xin được) giáo dân chúng con có thánh lễ đều hơn mỗi ngày. Cha cũng vất vả, vừa là cha xứ Tam Hải, kiêm thêm giáo họ chúng con nữa. Mẹ vẫn ở giữa đoàn con, chăm lo cho đoàn con khó nghèo của Mẹ. Mẹ cứ âm thầm nói nhỏ với Chúa như ở tiệc cưới cana xưa ấy. Bây giờ nhìn lại chúng con vẫn thấy như một giấc mơ. Từ giáo họ chúng con chúng con được nâng lên là một giáo xứ vào ngày 21/9/1972, là ngày bổn mạng của cha cố Matthêu. Chính ngày này cha cố Matthêu bàn giao giáo xứ cho dòng Thánh Thể, khi ấy cha cố Giuse Trần Thanh Tâm SSS đón nhận giáo xứ chúng con. Từ đây ngày ngày sáng sáng chiều chiều chúng con có thánh lễ, chầu Thánh Thể, vui sướng lắm Mẹ ơi. Các mục tử từ dòng Thánh Thể, cứ tiếp nối chăn dắt đoàn chiên chúng con, vị nào cũng hết lòng vì đoàn chiên.
Đến đầu tháng 3 năm 1991 chúng con có ngôi nhà thờ thứ hai, mới đẹp. Giáo xứ nghèo mà chúng con có ngôi nhà thờ như thế thật tuyệt vời. Thời điểm này cha cố Đaminh Đặng Công Hiến đang làm cha xứ chúng con, ngài làm cha xứ lâu năm nhất và vào thời gian khó khăn nhất 1975-1994. Lúc lâm bệnh nặng, ước mong của ngài là được nằm dưới chân Mẹ, để mọi người nhớ đến và cầu nguyện cho ngài. Khi ấy Đài Mẹ đã được di dời bên cánh phải mặt tiền nhà thờ là chỗ hiện nay. Nơi nào có Mẹ là con Mẹ lại chạy đến để dâng tâm tình cảm tạ, cầu xin. Có những người con của Mẹ cầu nguyện thật lâu trước Đài Mẹ, hàng nước mắt lăn dài trên má, rồi lẳng lặng ra đi. Khó khăn gì cũng chạy đến Mẹ để Mẹ lo liệu cho.
Mẹ ơi! Giáo xứ chúng con lại có ngôi nhà thờ mới nữa, khánh thành vào 13/5/ 2022, ngày lễ Mẹ Thánh Thể. Ngôi nhà được trùng tu, xây mới trên nền móng nhà thờ cũ mà thời điểm diễn tiến xây dựng lại diễn ra đại dịch Covid toàn cầu. Cha xứ Giuse Vũ Hoàng Anh cứ phó thác hết cho Chúa cho Mẹ thôi, và mọi sự tốt đẹp.
Mẹ kính yêu của chúng con! Đài Thánh Giuse đã được xây dựng lại được Đức Cha làm phép Tượng Đài dịp kỷ niệm 60 năm thành lập rồi. Còn Đài Mẹ, xây dựng từ năm 1994; theo chương trình của cha xứ, khởi công xây mới lại từ ngày 04/ 03 /2026 đến nay đã được hoàn thiện. Vẫn là Mẹ đó, chỉ khác là Mẹ khoác chiếc áo choàng màu xanh thôi. Thêm nữa là di dời hài cốt cha cố Matthêu về bên chân Mẹ để giáo dân chúng con kính viếng ngài, chúng con rất vui, chắc ngài cũng vui lắm, vì ngài cũng muốn ở gần chúng con.
Mẹ ơi! Mỗi biến cố cuộc đời chúng con, của giáo xứ đều trong tình Mẹ yêu thương, chúng con không thể nói hết được. Mẹ dõi theo chúng con từng bước hành trình để cầu bầu cho chúng con. Chúng con thật hạnh phúc vì có Mẹ, Chúng con cảm tạ Mẹ. Cùng Mẹ chúng con cảm tạ ngợi khen tình Chúa thương yêu, hôm qua, hôm nay và cho đến muôn đời.
AVE MA RIA CHÚNG CON KÍNH CHÀO MẸ!
Bài viết: Họa Mi
Hình ảnh: MVTT Giáo xứ Khiết Tâm

Tin cùng chuyên mục:
LỄ KÍNH THÁNH CAMILLÔ LELLIS – BỔN MẠNG HỘI CAMILLÔ 2026 – NHỮNG CHIẾN SĨ CỦA ĐỨC KITÔ
LÀM PHÉP NHÀ QUÀN BÁC ÁI TẠI ĐẤT THÁNH KHIẾT TÂM
Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Bổng Mạng Ca Đoàn Gioan
Lễ Kính Thánh Đa Minh Savio – Bổn Mạng Ban Lễ Sinh Giáo Xứ Khiết Tâm