Ánh Sáng Phục Sinh

523 lượt xem Tuỳ Bút

Chúa Nhật Phục Sinh là niềm vui lớn nhất của người Kitô hữu. Chúng ta mừng rỡ hân hoan vì Chúa Giêsu đã sống lại. Tin Mừng Phục Sinh kể về hình ảnh ngôi mộ trống, một nơi tưởng như là dấu chấm hết, lại trở thành khởi đầu của hy vọng. Ngôi mộ không còn Chúa, không phải vì Người bị lấy đi, mà vì Người đã chiến thắng sự chết.

Hình ảnh ngôi mộ trống cũng rất gần với cuộc sống của chúng ta hôm nay. Có những lúc tâm hồn ta như một “ngôi mộ” với đầy rẫy sự lo âu, thất vọng, tội lỗi, và khép kín. Ta dễ để những nỗi buồn, ích kỷ, hay tổn thương chôn vùi niềm tin và tình yêu. Nhưng chính trong những “ngôi mộ” ấy, Chúa muốn bước vào để làm cho mọi sự được sống lại.  Phục Sinh không chỉ là chuyện đã xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm. Đó là lời mời gọi hôm nay, chúng ta có để Chúa sống lại trong chính mình không? Khi ta biết tha thứ thay vì giữ hận thù, biết yêu thương thay vì lạnh nhạt, biết đứng dậy sau vấp ngã. Chính những khoảnh khắc đó là lúc Chúa đang sống lại trong ta.

Ngôi mộ trống nhắc ta rằng không có bóng tối nào là vĩnh viễn. Chỉ cần mở lòng, đón Chúa vào, thì dù cuộc đời còn nhiều khó khăn, ánh sáng Phục Sinh vẫn có thể bừng lên tỏ rạng. Và từ đó, ta trở thành chứng nhân nhỏ bé của niềm hy vọng giữa đời thường.

Bài viết: Chuồn Chuồn

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *