Sáng thứ bảy ngày 25/01/2025 vào lúc 5g00, trong tiết trời lành lạnh, cộng đoàn đã quy tụ để hợp dâng Thánh Lễ mừng kính thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ Giuse chủ tế hướng ý : “ Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta mừng kính thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại. Phaolô Tông Đồ Trở Lại, nhắc cho chúng ta nhớ lại biến cố ngã ngựa trên đường Đamat, nhắc cho chúng ta cuộc đời chúng ta ai cũng có lúc sai lầm, nhưng quan trọng là chúng ta nghe tiếng Chúa, biết quay trở về. Phaolô đã nghe tiếng Chúa, trở về với Chúa. Xin cho chúng ta qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Tông Đồ, trong cuộc đời có lần ngã ngựa, chúng ta biết trỗi dậy, hối hận, trở về với Chúa, các anh em trong Ca đoàn Phụng Sự, luôn nhiệt thành phụng sự như thánh Phaolô phụng sự Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã xác tín Chúa Kitô chính là vị Thẩm Phán Chí Công có đủ quyền năng và giáo lý của Chúa Kitô chính là gia nghiệp của Phaolô. Chúng ta cầu nguyện cho những ai nhận Thánh Phaolô Tông Đồ làm bổn mạng.”
Cùng đồng tế với Cha xứ Giuse, có Cha phó Phêrô, Cha Vinhsơn Hoà giảng lễ.

Giáo Hội kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu đồng thời mừng Lễ kính thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại. Trong phần dẫn ý đầu lễ, gợi ý của Cha chủ tế, cách riêng bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, nói lên ý nghĩa của ngày lễ : Cuộc ngã ngựa của Saolô hay cuộc trở lại của Phaolô. Saolô trên đường đi Đamat để sát hại những người tin theo Chúa Kitô. “Saolô Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta.” Kinh hoàng tột độ, Saulô nói : “Thưa Ngài, Ngài là ai ?” – “ Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.” Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta trở nên Kitô hữu. Khi chúng ta Rước Lễ là chúng ta hiệp thông với Chúa và với nhau, trở nên thân mình mầu nhiệm của Chúa . Thánh Phaolô từng là Saulô – kẻ săn lùng bắt bớ, nhưng đã trở lại chỉ còn có Chúa Kitô sống trong ngài : “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20). Những ai đã nhận thánh Phaolô làm bổn mạng, cách riêng anh em ca đoàn Phụng sự cũng như mỗi người chúng ta; chúng ta đã từng truy nã hành hạ Chúa khi chúng ta xúc phạm đến Chúa, đến anh em. Nhờ Mẹ Maria Mẹ Thánh Thể, Mẹ Giáo Hội xin Chúa thương xót chúng ta và toàn thế giới. Cách riêng trong năm mới Ất Tỵ chúng ta khôn như rắn và đơn sơ như chim câu.
Sau phần bài giảng, Thánh lễ tiếp Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau Thánh Lễ, Cha xứ đại diện cho ca đoàn Phụng Sự, cám ơn Cha Vinhsơn đã đồng hành cùng ca đoàn từ khi thành lập và hôm nay đã hiện diện dâng lễ, cầu nguyện cho ca đoàn. Cám ơn các ân nhân, thân nhân, qúy chức, các bà mẹ, cám ơn cộng đoàn và Cha chúc mừng ca đoàn Phụng Sự mừng ngày bổn mạng.
Ban Biên tập Mục vụ Truyền Thông
Tin cùng chuyên mục:
MÙNG 3 TẾT – THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM – NGÀY HỌP MẶT CÁC TU SĨ TRONG GIÁO XỨ
Mùng 2 Tết – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
Thánh Lễ mùng 1 Tết – Cầu Bình An năm mới
LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI – BỔN MẠNG CA ĐOÀN PHỤNG SỰ 2025