|
Tấm lòng thương xótKể từ ngày 05/05/2022, 17 vị trong Hội Đồng thẩm phán đã đồng thanh biểu quyết 100% tử tù Hồ Duy Hải phải bị xử tử hình theo như bản án
|
|
|
|
Xuân Sum HọpThái khệ nệ hai tay ôm hai quả dưa hấu vào nhà, anh nhẹ nhàng đặt hai quả dưa nặng đến gần chục ký lên chiếc ghế nệm ở phòng khách. Nghe
|
|
|
|
Trong Năm Mới, CON NGƯỜI THƯỜNG XIN VỚI THIÊN CHÚA ĐIEU GÌ? Chúng ta kinh nghiệm cuộc sống con người luôn thiếu thốn, bếp bênh. Người giàu tuy
|
|
|
|
KINH NGUYEN THÁNH TH3BÀI 47“Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc”“Lạy Cha Chí Thánh,… chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính
|
|
|
|
DÂNG CHÚA XUÂN VUI SUM HỌP GIA ĐÌNH “Ngày đầu xuân bao người đi xa Cũng về với gia đình Cũng về với ân tình, Ngất ngây với nguồn yêu
|
|
|
|
Làm chứng nhân cho Tin Mừng của ChúaSáng hôm nay – 30/11 – tại giáo xứ Khiết Tâm, thuộc tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra thánh lễ tạ
|
|
|
|
Suy nghĩ về việc đạo đức của con ngườiMột vụ cháy lớn đã xảy ra vào rạng sáng ngày 1.12, ở ngôi nhà nằm trong hẻm 2, ngõ 143/202 phố Nguyễn Chính,
|
|
|
|
Truyện Ngắn ĐỜI LINH MỤC 2---//---Rồi cậu cũng trở thành linh mục. Nhưng cậu không còn thường xuyên đến Nhà Hưu Dưỡng nữa, cũng vì bận rộn với công việc
|
|
|
|
GIA ĐÌNH THEO GƯƠNG THÁNH GIA Trong bầu khí chan hòa niềm vui mừng mầu nhiệm THIÊN CHÚA NHẬP TH3 LÀM NGƯỜI, chúng ta cùng chiêm ngắm: Ngôi Lời
|
|
|
|
Điều Đức giáo hoàng Phanxicô đến Thái Lan và Nhật Bản để lạiTheo tin tức cho biết thì tại Thái Lan và Nhật Bản con số kitô hữu chỉ là một con số
|
|
|
|
Chuyện một đám tangChẳng biết sao Tin Mừng hai ngày liên tiếp trong tuần 33 thường niên trình bày việc Chúa Giêsu đến thành Giêricô và có
|
|
|
|
Ơn gọi Thánh Thể, một ơn gọi để “ sống ”Đây là chủ đề của ngày sống Thánh Thể, nhân dịp kỷ niệm 160 năm ngày cha Thánh Eymard thành lập Hội
|
|
|
|
Em không hổ thẹnCho đến ngày hôm nay, sự kiện Em Phạm Thị Trà My 26 tuổi, hay em Nguyễn Thị Nhung 19 tuổi cùng với những người khác nằm trong số 39 thi thể chết trên xe
|
|
|
|
Sống việc truyền giáoĐức cố giáo hoàng Phaolo đệ lục nói “ Ngày nay người ta không cần thầy dạy mà cần chứng nhân..”. Tôi đã ngẫm nghĩ
|
|
|
|
Một sự đánh đổi quá đắt!Đối với đất nước Việt Nam, trong những ngày vừa qua ai cũng bàng hoàng, đặc biệt là tại miền Trung khi cảnh sát nước Anh thông
|
|
|