![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TRẠI HÈ NGÀNH ẤU 2016 chủ đề “YÊU như GIÊSU” Sau những tiếng ve gọi hè, những cơn mưa đầu mùa đón chào một chương trình trại hấp dẫn của ngành Ấu. Trại hè năm 2016 của ngành Ấu Xứ Đoàn Thánh Tâm Chúa Giêsu lần đầu tiên được tổ chức ở xa nhà. Mọi sự chuẩn bị ngay từ đầu của các anh chị cho kỳ trại của các em ấu nhi rất chu đáo và kỹ lưỡng, để các em có 2 ngày trại thật vui tươi. Ngày 11/06/2016, từ sáng sớm, các em ấu nhi đã có mặt tại sân nhà thờ với tinh thần háo hức và vui tươi. Các em gặp nhau, gặp các anh chị để tập trung chuẩn bị lên đường đến giáo xứ Búng, giáo phận Phú Cường. Không chỉ các em có mặt sớm, các anh chị Huynh Trưởng, Dự Trưởng và Hiệp Sĩ đã có mặt rất sớm tại đất trại để chuẩn bị lều và chào đón các bạn nhỏ. Chương trình trại ngành ấu năm 2016, với sự quan tâm của các anh chị nên đây là kỳ trại có ban tổ chức đông nhất từ trước đến nay. Đúng 10h30, trại hè ngành Ấu 2016 với chủ đề “Yêu như Giêsu” được Cha Phê-rô Nguyễn Trung Chánh, Tuyên uý xứ đoàn, chính thức khai mạc. Hoà cùng không khí vui tươi, các ấu nhi cùng với các anh chị múa chung với nhau bài hát chủ đề “Yêu người như Chúa yêu”. Sau giờ khai mạc, các em dùng bữa trưa cùng nhau. Bữa trưa được các anh chị Huynh Trưởng chuẩn bị rất chu đáo, để các em tràn đầy năng lượng bước vào hành trình trò chơi lớn. Đúng 13h00, các em ấu nhi tiến vào hành trình trò chơi lớn cùng với các bạn của mình. Các em được trải qua các thử thách để hiểu được Lòng Thương Xót của Chúa dành cho những người nghèo, người đau yếu, dành cho người tội lỗi như ông Gia-kêu, dành cho các Môn Đệ qua hành động rửa chân. Các em đã vượt qua các thử thách một cách rất đoàn kết và hiểu được nhiều về tình yêu của Chúa dành cho con người. Sau hành trình trò chơi lớn, các em tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị cho Thánh Lễ. Thánh lễ diễn ra rất trang nghiêm và sốt sắng do Cha Tuyên Uý chủ tế tại nhà chòi nằm giữa đất trại . Nhưng chuyện không mong muốn lại xảy đến, trong khi Thánh Lễ đang diễn ra, một cơn dông kéo đến, gió thổi mạnh, bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Các anh chị cố gằng giữ ổn định các em ấu nhi và gom đồ dùng trong lều của các em lại. Nhưng cơn mưa kéo đến quá nhanh mà Thánh Lễ vẫn chưa xong, các em ấu nhi bắt đầu xôn xao. Các anh chị cố gằng giữ các em bình tĩnh để Thánh Lễ được kết thúc. Cơn mưa rất lớn và thêm gió thổi khá mạnh nên dù đứng trong chòi, các em cùng các anh chị đều bị ướt. Nhờ ơn Chúa và tinh thần hy sinh của các anh chị, các anh chị đã căng bạt che mưa và giữ các em ổn định. Khi cơn mưa nhẹ bớt, các anh chị đưa các em và ba lô di tản lên khu nhà giáo lý của giáo xứ để các em khô ráo hơn. Cùng với sự nỗ lực và hy sinh hơn nữa của các anh chị, bữa cơm tối của các ấu nhi vẫn ngon và các em no bụng. Nhưng vào tối hôm đó, món bánh mì ngọt kẹp trứng chiên lại là món ăn làm no và ấm bụng các Huynh Trưởng, Dự Trưởng và Hiệp Sĩ. Chỉ tiếc một điều là chưng trình Lửa Thiêng không được thực hiện do thời tiết quá bất lợi. Tưởng chừng như không còn gì vui, anh Minh xứ đoàn trưởng đã đề nghị làm một trụ đuốc và có một chương trình vũ hội dưới trời mưa lất phất. Các anh chị em đã cùng chung tay tạo cho tất cả ấu nhi một ngọn lửa và một chương trình độc đáo mà ngành Ấu của xứ đoàn chưa bao giờ thực hiện. Thật vui khi thấy tinh thần của các anh chị và các em ấu nhi rất cao trong đêm mưa, sự hăng say của các anh chị đã truyền lửa cho các em. Sau chương trình, các em được vào các phòng và có một giấc ngủ thật sâu và ngon. Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn để sớm mai một ngày mới đầy tràn niềm vui. Ngày 12/06/2016, các ấu nhi đã thức dậy khá sớm để vệ sinh cá nhân, về với đất trại của mình và dùng bữa sáng. Để khởi đầu cho một ngày mới, ban sinh hoạt đã cùng các ấu nhi tập thể dục, một giờ thể dục thật vui nhộn và rộn rã. Giờ chào cờ phát tua khen thưởng qua một ngày trại khởi động tinh thần các em rất nhiều. Giờ hội thao bắt đầu sau đó ngay lập tức. Để tạo nên một sân chơi bổ tích và rèn luyện sức khoẻ, các trò chơi được tạo nên vừa sức với ấu nhi. Những nụ cười, những bước chân, những tiếng vỗ tay cùng tiếng cổ vũ làm cho giờ hội thao với 6 trò chơi trở nên rộn ràng. Chỉ cần đứng nhìn các ấu nhi chơi thôi cũng đã cảm thấy vui rồi. Khi chương trình hội thao kết thúc, cũng là lúc anh Giuse Tuần thở nhẹ. Hai ngày trại có thể nói là rất căng thẳng đối với một trưởng trực để bảo vệ các ấu nhi và điều hành chương trình. Cám ơn anh. Giờ cơm trưa cũng đã đến, trên khuôn mặt vui tươi của tất cả các em ấu nhi và các anh chị đã có hai chữ đói bụng. Nụ cười đã nở trên môi mỗi người vì đã có 2 ngày thật ý nghĩa. Sau tất cả mọi hoạt động, các anh chị cùng các em dọn dẹp trả lại mọi thứ như ban đầu và bề mạc trại, trao phần thưởng cho những đội xuất sắc. Sau tất cả, chị Anna Huệ, phân đoàn trưởng phân đoàn Ấu đã thở phào nhẹ nhõm, chị đã vất vả rồi. Cám ơn chị và tất cả các anh chị thật nhiều nhé các em ấu nhi. Trại hè “Yêu như Gêsu” của ấu nhi kết thúc, khai mở cho cho các anh chị ngành thiếu và ngành nghĩa để có một kỳ trại thật vui nhộn và thành công. Xin tạ ơn Chúa luôn ở cùng chúng con, đồng hành cùng chúng con, dạy chúng con thực thi chữ “YÊU” XĐTTCGS |