Cách đây hơn 2000 năm trước, trong căn phòng nhỏ bé có sự hiện diện của Thầy Giêsu cùng với các tông đồ cùng bước đến tham dự bữa tiệc ly. Cũng thế, toàn thể Giáo Hội ngày hôm nay, cách riêng cộng đoàn giáo xứ Khiết Tâm đang tái hiện lại khung cảnh lúc ấy: Quý Cha, Thầy Phó tế, Đoàn rước các Tông Đồ, Tu Sĩ, HĐMV thay mặt dân Chúa, đoàn đồng tế cùng nhau tiến vào Thánh Đường trong niềm hân hoan và sốt mến.

Đầu Thánh Lễ, Cha Xứ Giuse hướng ý cộng đoàn về lời mời gọi của Chúa Giêsu khi xưa. Chúa đã yêu thương chúng ta và “yêu thương đến cùng”. Qua việc cúi xuống rửa chân và bữa tiệc Thánh Thể Chúa đã làm cho các Tông đồ, như một cách nhắc nhớ cho chúng ta cũng thực hiện trong đời sống hôm nay.

Thánh Lễ được tiếp diễn với bài giảng của Cha Giuse Hải: Mỗi khi cử hành Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta được nhắc nhớ về Bí tích Truyền Chức Thánh, cầu nguyện cách riêng cho các Linh Mục. Vì qua các ngài, bí Tích Thánh Thể mới được lưu truyền và thực hiện mỗi ngày, cộng đoàn dân Chúa được hiệp thông và đón rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày. “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Cha Giuse nhắc lại chủ đề của 3 buổi tĩnh tâm mùa Chay vừa qua để kết nối với ý lực sống trong thứ Năm Tuần Thánh. (1) Đến với Thánh Lễ, tín hữu được lắng nghe Lời Chúa, được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể Chúa và được chúc bình an mỗi khi ra về. Đó là những gì ta nhận được nơi "bữa ăn hiệp thông" trong Đức Giêsu Kitô. Và từ đó, "bữa ăn hiệp thông” tiếp tục được thực hiện nơi gia đình ta. Bữa cơm gia đình tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng lại là nơi để con người được sẻ chia nỗi niềm, cay đắng và trao ban niềm vui, tiếng cười. (2) Trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu đã ban chính Mình Máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng con người. Chúa cũng đã cúi mình xuống để rửa chân cho các tông đồ, nói lên sự khiêm nhường và tình yêu cao cả của Ngài. Cuối thánh lễ, chúng ta được nhận phép lành của Chúa “Chúc anh chị em ra về bình an”. Cũng vậy, ở Giáo hội thu nhỏ, là gia đình chúng ta cũng hãy làm như thế. Mỗi thành viên đều biết hy sinh, phục vụ, bác ái trong từng hành động, lời nói, suy nghĩ để xây dựng gia đình, cùng chung chia, thông phần những nỗi đau, niềm vui, khổ sầu để biết thế nào là hạnh phúc, là đắng cay trong đời sống gia đình.

Tiếp đến là sự tái hiện khung cảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ. Theo người Do Thái, việc rửa chân là một việc thấp hèn của người đầy tớ nhưng với Chúa Giêsu, Ngài vẫn làm điều đó để thể hiện tình yêu, sự khiêm hạ của Ngài, và người được rửa chân cảm nhận được mình là những người được yêu thương. Cha chủ sự – Cha Chánh xứ Giuse đến từng tông đồ, rửa chân và hôn chân các ông. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục cử hành cho đến hết phần Hiệp lễ.

Nghi thức Tôn vinh và Cung nghinh Thánh Thể. Thầy phụ trách đứng lên hướng dẫn cộng đoàn tham dự phần cung nghinh Thánh Thể. Có thể do số lượng thành phần dân Chúa hôm nay khá lớn nên sự di chuyển có phần hơi chậm lúc đầu nhưng tất cả cộng đoàn đều rất trang nghiêm hướng về Thánh Thể. Quý Cha đồng tế, quý tu sĩ, các Tông đồ, ban Lễ sinh, nhóm Tung hoa đi trước Mình Thánh Chúa, và sau đó là các đoàn thể và cộng đoàn. Những ngọn nến lung linh, vang vang tiếng trống, chiêng, lời ca tiếng hát làm cho đoàn rước thật sự long trọng và uy linh. Tiếp theo là truyền thống của Giáo Phận, các giáo khu, hội đoàn, ca đoàn, tu sĩ luân phiên chầu Thánh Thể đến đêm.

Thật diễm phúc cho chúng ta vì nhờ Bữa Tiệc Ly khi xưa, mà ngày nay “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi sẽ ở lại trong người ấy”. Bàn tiệc ấy đang mời gọi chúng ta siêng năng đến tham dự, bàn tiệc ấy luôn sẵn sàng để chúng ta đón nhận chính thân thể Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn. Hết thảy các tín hữu đều tham dự các nghi thức của Tuần Thánh thật sốt sắng và nghiêm trang.  Ước mong sự yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể luôn hiện diện nơi mỗi người chúng ta, để không chỉ chúng ta yêu mến Chúa trong Mùa Chay Thánh, Mùa Phục Sinh mà sự đáp trả Tình Yêu cần được sống động mọi ngày sống chúng ta.

BMVTT

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập