MỪNG LỄ MẸ FATIMA

Chiều thứ bảy 12/10/2019, lúc 18g00 Giáo khu FATIMA mừng lễ bổn mạng. Kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối với Ba trẻ Lucia, Jacinta và Phanxicô là ba bé chăn chiên thuộc gia đình nghèo tại làng quê Fatima, nước Bồ Đào Nha với sứ điệp : “Cải thiện đời sống,  siêng năng lần chuỗi Mân Côi, và tôn sùng Trái Tim Mẹ.” Thánh lễ do cha Phêrô Trí BT cộng đoàn chủ tế. Cùng đồng tế với cha có cha xứ Giuse, cha Giuse quê hương.

 Phần giảng lễ, cha xứ nói đến lòng biết ơn theo phụng vụ Chúa nhật 28 TN - C. Suốt cuộc đời chúng ta ngụp lặn trong đại dương ân huệ của Chúa, suốt đời chúng ta được tắm mát trong dòng suối ân tình của anh em.Thế nhưng có khi chúng ta đã vô tình, đã quên trở lại để tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa; quên đi người làm ơn cho chúng ta; có lẽ mỗi chúng ta ít nhiều đã cảm nghiệm. Khi nói về Đức Mẹ,Tin Mừng theo thánh Gioan, dưới chân thập giá, Chúa Giêsu trối thánh Gioan cho Đức Mẹ; cũng ngầm hiểu là Chúa trăn trối các môn đệ cả chúng ta nữa để Mẹ yêu thương chăm sóc chúng ta. Mẹ dõi bước theo con cái Mẹ giữa trần gian nhìn thấu những nỗi khổ của chúng ta nên hiện ra nhiều nơi như sự kiện Mẹ hiện ra tại Fatima. Hôm nay giáo khu Fatima mừng lễ khá trọng thể, nhưng chúng ta không dừng tại đây mà phải thực thi mệnh lệnh của Mẹ. Lòng Mẹ yêu thương muốn dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc muôn đời.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập