LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG - BẾ MẠC THÁNG HOA - 2019

Chiều ngày 31 tháng 5, bế mạc tháng hoa Mẹ. Từ 17g00, đoàn con của Mẹ từ 4 giáo khu, rước Đức Mẹ mang tước hiệu của giáo khu mình đến Thánh Đường. Kiệu nào của Mẹ cũng kết muôn hoa tươi thắm. Đến 17g45, cung nghinh Mẹ chung quanh khuôn viên Thánh Đường. Cha xứ Giuse Vũ Hoàng Oanh dẫn ý xuyên suốt cuộc rước Mẹ. Cùng dẫn với cha là một giáo dân. Cung nghinh Mẹ, dâng lời ca tiếng hát, theo lời dẫn, cộng  đoàn gẫm suy hành trình Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabét. Kết thúc cuộc cung nghinh, kiệu Đức Mẹ của 4 giáo khu được đặt trên gian Cung Thánh. Cành hoa của từng người cầm trên tay, cùng kết chung dâng Mẹ, Mẹ là Mẹ ngàn hoa. Tháng hoa đã khép lại, nhìn lại tâm tình của chúng ta trong tháng hoa; xin cho mỗi chúng ta, không ngừng dâng Mẹ đóa hoa lòng.

Đúng 18g00 bắt đầu Thánh Lễ, cha phó Giuse Vũ Trọng Nghĩa chủ tế, cùng đồng tế với cha có qúy cha Dòng Thánh Thể. Trong bài giảng, cha Đaminh Đỗ Thanh Phước đã nhấn mạnh : Đức Mẹ lên đường thăm viếng người chị họ, là hình mẫu cho người Kitô hữu, đặc biệt ban Caritas. Thăm viếng là mang Chúa đến cho người khác, muốn mang Chúa đến cho người khác phải có Chúa trong lòng. Chúng ta phải noi gương Đức Mẹ, luôn mở rộng lòng để đón nhận thánh ý Chúa. Chúng ta học nơi Mẹ để biết quan tâm, giúp đỡ người khác. Chúng ta cùng ngợi khen, chúc tụng Chúa, đã thực hiện những kỳ công nơi Mẹ. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết đơn sơ đón nhận ý Chúa trong cuộc đời, khiêm tốn phục vụ tha nhân.

 

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập