LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN RA KHƠI

“Thánh thần hiện xuống khấn kêu ban Biến đổi nhân trần khắp thế gian Khai mở hồi sinh vui phấn chấn Đầu tiên khích lệ sống hiên ngang Đổ tràn hạnh phúc trao lời bánh Cầu chúc bình an nhận thánh hằng Loan báo tin mừng đi tứ hướng Tận cùng thế giới tới muôn dân” Đó là bài thơ mà Cha Phê-rô đọc trong lời chia sẻ phúc âm cùng với cộng đoàn Giáo xứ ở Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cũng là ngày lễ bổn mạng của Ca đoàn Ra Khơi Giáo xứ Khiết Tâm. 5g00 31/05/2020 đoàn rước cùng Cha chủ tế Giuse và các Cha đồng tế tiến lên Gian cung thánh tại nhà thờ tạm, mở đầu Cha chủ tế muốn cộng đoàn hợp ý với ca đoàn Ra Khơi mừng bổn mạng và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Ngôn ngữ là đặc ân của Chúa Thánh Thần Mở đầu bài chia sẻ Cha Phê-rô thuật lại những ý chính của bài Tin Mừng “ Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì ngưới đó được tha, và cầm giữ ai thì người đó bị cầm giữ” Cha khẳng định việc Chúa ban toàn quyền quyết định cho giáo hội trên con đường đức tin của các tín hữu, cùng với đó là việc sai các Tông đồ đi ra giảng Tin mừng để qua các Tông đồ mọi tầng lớp mọi dân tộc đều được biết đến tình yêu thiêng liêng của Chúa Giê-su, và để giúp các Tông đồ có thể hoàn thành tốt hành trình rao giảng, Chúa cũng không quên ban cho các Ngài những đặc ân cần thiết giúp đỡ công việc rao giảng của các Ngài trong đó có đặc ân về ngôn ngữ. Tiếp theo Cha giảng lễ nói lên tầm quan trọng của ơn ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, như việc Thánh Phê-rô đã giới thiệu Chúa Giê-su với mọi người ở Jerusalem làm cho 3000 người gia nhập vào Đạo. Ngôn ngữ không chỉ là ở lời nói nó còn thể hiện qua ngôn ngữ bằng chữ viết, ngôn ngữ bằng cử chỉ, ngôn ngữ bằng Thần Khí, ngôn ngữ bằng Tin Mừng. Chu toàn bổn phận để thể hiện đặc ân của Chúa Thánh Thần Cha cho cộng đoàn biết mỗi người đều được có những đặc ân riêng, và muốn cộng đoàn dùng những đặc ân đó làm tấm gương cho gia đình, cho bạn bè, cho mọi người hang xóm thấy được những ân sủng của Chúa đã ban, “ các em giúp lễ chu toàn bổn phận của mình trong việc phục vụ Thánh Lễ, các ca viên trong ca đoàn dùng lời ca tiếng hát cho mọi người sốt sáng trong Thánh Lễ…” Mỗi người hãy chu toàn bổn phận của mình đó chính là một ngôn ngữ để giúp những người xung quanh thấy và trở lên tốt đẹp, sống tốt lành hơn. Cha cũng chúc mừng Ca đoàn Ra Khơi trong ngày lễ bổn mạng chúc ca đoàn luôn đoàn kết yêu thương nhau. Cuối Thánh lễ Cha chủ tế cũng thay mặt cộng đoàn chúc mừng và cám ơn ca đoàn Ra Khơi mừng bổn mạng, Cha nêu lên những khó khăn của ca đoàn, mong ca đoàn luôn hiện diện đầy đủ luôn có tinh thần và thần khí của Chúa Thánh Thần.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập