HỘI CHỢ XUÂN MẬU TUẤT 2018

Hằng năm, mỗi khi ngoài trời những cơn gió se lạnh thổi và những tia nắng vàng bắt đầu chiếu tỏa. Tiết trời mang mùi hương của một mùa xuân mới đến. Một mùa hoa đang trở lại với những hương sắc quen thuộc nhưng không kém phần mới mẻ. Người người cùng nhau ra phố và chung niềm vui trong mùa xuân mới. Tại giáo xứ Khiết Tâm, hội chợ xuân đã trở thành một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong những ngày vui của mùa xuân.

Hội chợ xuân Mậu Tuất 2018 năm nay được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 25 tháng chạp, một sự đổi mới về thời gian. Trong cái sự tất bật của những ngày lao động cuối năm của tất cả mọi người, tưởng chừng chỉ có sự tham gia của thiếu nhi nhưng Chúa đã ban cho tất cả mọi người một buổi tối thật vui nhộn. Lượng người đổ về hội chợ xuân đông không tưởng. Đến với hội chợ xuân Mậu Tuất 2018 tại giáo xứ Khiết Tâm, mọi người không chỉ được chơi những trò chơi vui nhộn kèm theo phần thưởng và những tiếp mục văn nghệ đặc sắc. Năm nay, hội chợ xuân còn kết hợp cả phần ẩm thực càng cho ngày hội thêm phần sung túc.

Trước khi hội chợ xuân được khai mạc, cha Tuyên Uý Phê-rô Chánh đã dâng Thánh Lễ cho thiếu nhi và cùng nhau cầu nguyện cho một ngày hội chợ thật tốt đẹp. Sau Thánh Lễ, tại khuôn viên nhà thờ, mọi người đã đến và rảo bộ quanh khuôn viên nhà thờ để ngắm những gian hàng trò chơi được trang trí rất dễ thương và công phu. Để mở màn cho buổi hội chợ, ban sinh hoạt của xứ đoàn Thánh Tâm Chúa Giê-su cùng các em thiếu nhi đã có một màn nhảy đồng diễn cực kì vui nhộn và dễ thương. Tiếp mục đã khuấy động bầu không khí của toàn bộ hội chợ. Sau tiếp mục mở màn, cha Tuyên Uý đã tuyên bố khai mạc hội chợ. Tiếng trống múa lần cùng đội lần bắt đầu múa những điệu múa truyền thống Lân trong ngày tết Việt trên sân khấu chính và cùng đi đến tất cả các gian hàng trò chơi. Những tiếng cười vui tươi và nhừng tràng vỗ tay rộn ràng làm cho không khí ngày hội xuân trở nên nóng hơn.

Rảo quanh một vòng hội chợ xuân, khi bước vào sân nhà nhờ, một chiếc cổng hội chợ mang hình dáng và màu sắc của một chiếc cổng làng quê được dân chúng trong làng chính là các Huynh Trường dựng lên và trang trí thật đẹp. Chiếc cổng kiên cố cùng mái rơm và tiểu cảnh hoa cỏ làng quê hai bên cổng tạo nên cảnh sắc Tết truyền thống. Bước vào trong hội chợ, các gian hàng ẩm thực được đặt ngay trên con đường chính. Các món ăn rất ngon miệng và bắt mắt: Thịt nướng, bánh tráng nướng, xiên que chiên, rau câu, hột vịt lộn xốt me, mỳ cay Hula, trà sữa và nước giải khát cùng một số món ăn khác nữa. Các hội đoàn trong giáo xứ đã cùng phụ giúp phần ẩm thực một cách rất nhiệt tình và vui vẻ. Qua hết dãy phố ẩm thực, sân khấu chính được trang trí rất đẹp. Với tông màu đỏ chủ đạo, những hình trang trí trái dưa hấu, bánh trưng ngộ nghĩnh. Sân khấu đẹp vẫn không thể sống động nếu không nhắc đến âm thanh và ánh sáng. Năm nay, hệ thống âm thanh và anh sáng được đầu tư rất kĩ lưỡng và hoành tráng làm cho các tiếp mục trên sân khấu cũng trở nên thật tuyệt vời. Sân khấu chính là địa điểm mà gian hàng lô tô tọa lạc. Bất cứ ai đến với hội chợ xuân đều muốn đến gian hàng này để thử vận may của mình tại gian hàng vui nhộn này. Đi tiếp đến 2 bên hàng cây dầu, các gian hàng trò chơi đầy hấp dẫn và vui nhôn được các Huynh Trưởng sáng tạo ra: vẽ đuôi chó, xe lồng, bắn mục tiêu, ô chữ Kinh Thánh, đua thú, 2 gian hàng trò chơi dân gian cổ truyền chính là cầu ngô và leo cột mỡ, trò chơi đua thú vui nhộn dành cho các bé nhỏ, một điểm mới đó chính là lâu đài hơi thay cho nhà banh hàng năm, gian hàng câu cá, phi tiêu và quay số may mắn. Tất cả các trò chơi đều được các Huynh Trưởng lên ý tưởng và thiết kế và đều có thưởng. Quầy bán vé  được thiết kế 2 bên cánh của sân khấu chính. Khi chơi các trò chơi và may mắn nhận được vé thưởng, 2 gian hàng đổi quà được đặt 2 bên sảnh nhà thờ sẽ phục vụ đổi quà cho người may mắn với nhiều món quà dễ thương, hữu ích.  Tất cà các  gian hàng năm nay được trang trí rất đẹp và trò chơi thì vui nhộn từ lúc hội chợ bắt đầu cho đến khi kết thúc. Những du khách ghé qua các gian hàng đều nở những nụ cười thật tươi.

Không khí của cả buổi hội chợ rất nhộn nhịp và cho đến phần cao trào cuối chính là phần xổ số vé xố xuân Mậu Tuất do xứ đoàn Thánh Tâm Chúa Giê-su phát hành. Giải đặc biệt là một chiếc xe máy Honda Vision 2018, giải nhất là một chiếc xe đạp điện, giải nhì là một Smart TV 40’, giải ba là 1 chiếc xa đẹp Martin và 12 giải khuyến khích là 12 bộ đồ gia dụng. Trước phần xổ số là tiếp mục song ca của anh em Thanh Phương và Thanh Vân (một ca sĩ nhí của giáo xứ), tiếp đến là tiếp mục nhảy cô ba Sài Gòn rất dễ thương của các chị Huynh Trưởng cùng các em Thiếu Nhi xứ đoàn Thánh Tâm Chúa Giê-su. Phần xổ số diễn ra rất gây cấn và hồi hộp. Bắt đầu từ giải khuyến khích rồi lần lượt giải ba, giải nhì, giải nhất rồi đến giải đâc biệt. Từng con số được bốc lên và mọi người hồi hộp dò từng con số một. Cuối cùng các số trúng thưởng cũng được công bố và cũng là lúc buổi hội chợ xuân Mậu Tuất kết thúc. 

Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho giáo xứ Khiết Tâm một buổi hội chợ xuân thành công, bình an và ngập tràn niềm vui. Từ những công tác chuẩn cho đến lúc diễn tiến chương trình, Chúa luôn đồng hành với chúng con. Từ những ngày chuẩn bị, thời tiết rất mát mẻ cho đến buổi tối diễn ra hội chợ. Tất cả mọi người trong giáo xứ cùng chung tay và nhờ ơn Chúa đã tạo nên một một buổi hội chợ xuân thật thành công. Trong mọi sự đều có bàn tay Chúa chở che. Chúng con xin dâng lên Chúa xuân những hy sinh cộng tác của các đoàn thể, cùng các vị ân nhân, xin Chúa xuống muôn phúc lành.

Một ngày hội chợ xuân thành công để chào đón một mùa hoa trở lại.

Chúc mừng năm mới, ước nguyện một năm đầy hồng ân Chúa. 

                                                                Dominic Vũ Hoàng Duy

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập