TRẠI HÈ NGÀNH NGHĨA “CHINH PHỤC YÊU THƯƠNG”

 

Cuối cùng cũng đã đến lượt chúng tôi, những ngày trại Nghĩa Sĩ 2016 mong đợi được tính theo ngày giờ đã đến. Cái cảm giác thức khuya dậy sớm chuẩn bị đồ cũng tới, đây có lẽ là điều mong đợi nhất trong năm của chúng tôi nhưng năm nay có lẽ đặc biệt hơn vì là năm cuối cấp của chúng tôi!

Những ngày trước khi bước vào 2 ngày trại chính thức của Nghĩa Sĩ, thiếu nhi chúng tôi chả đêm nào ngủ được vì mong chờ trại hè năm nay, nào logo rồi trailer thu hút hàng trăm lượt xem đã khiến chúng tôi háo hức hơn. Đúng 6g30 sáng ngày 9/7/2016 chúng tôi tập trung chỉnh tề ở sân nhà thờ Giáo Xứ Khiết Tâm. Sau khi nghe tiếng te của trưởng trực, chúng tôi nhanh nhẹn xếp hàng điểm danh. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đó chính là anh Nguyên XĐT Gioan Ngô Dương Đức Tâm. Với ánh mắt trìu mến như mọi khi của một người huynh trưởng kỳ cựu, anh dặn dò chúng tôi đôi điều trước khi nhập trại. Sau đó, Cha Tuyên Úy Phêrô cầu nguyện và ban bình an cho mọi người. Cầu nguyện xong, các đội nhanh chóng xếp đồ đạc, lều bạt và balo lên xe với tinh thần hào hứng, đầy phấn khích. Đường đi mệt mỏi dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến! Chào mừng các bạn đến với khu du lịch Cao Minh - một mảnh đất đẹp mà chúng tôi đã đến 3 năm trước. Nhưng có điều, đường vào đất trại là một khoảng cách rất lớn đối với chúng tôi, tay xách cồng kềnh lưng lại đeo balo nặng khiến mỏi cả đôi vai. Chúng tôi đã rất nản và muốn quay về ngay lập tức nhưng rồi nhận ra lưng áo của các anh chị đã ướt, vầng trán đầy mồ hôi, chúng tôi lại động viên nhau bước tiếp vào đất trại. Đi sau chúng tôi là các anh huynh trưởng vui vẻ cổ vũ : “Cố lên! Cố lên!”. Đất trại, nơi dựng lều của chúng tôi cũng đã hiện ra trước mắt với cái cổng trại xinh đẹp nhất tôi từng thấy! Thật là tuyệt vời! Sau vài phút tích tắc, những chiếc lều xinh đẹp được dựng xong. Các đội tập trung trang trí lều của đội mình thật đẹp để dành điểm thi đua cao. Tiếp đến là khoảnh khắc chào cờ đầy trang nghiêm và những lời căn dặn của Cha cùng các anh chị Huynh Trưởng, tất cả đều rất ý nghĩa đối với các trại sinh chúng tôi. Rồi đến giờ chầu Thánh Thể, mọi người đều sốt sắng dâng lên lời cảm tạ Chúa ban cho đến đất trại bình an và cầu nguyện cho hai ngày trại đầy niềm vui.

Chúng tôi chuẩn bị đến với phần thi nấu cơm bằng bếp củi và nồi đất. Đây thật sự là điều rất mới lạ đối với những đứa trẻ thành thị như chúng tôi, nhưng thật vui khi được trải nghiệm điều đó. Có những tổ nồi cơm bị sống, khét, khê và có cả 3 tầng nhưng không vì vậy mà chúng tôi nhụt chí đã là Thiếu Nhi Giáo xứ Khiết Tâm thì dù có ra sao cũng phải cố gắng tìm cách cứu vãn. Và rồi bữa cơm trưa trôi qua với rất nhiều món ăn đặc sắc như gà kho gừng , canh chua, ếch xào, … Tiếp nối sau giờ ăn trưa của trại là phần trò chơi hội thao được yêu thích do các anh chị nhiều đêm suy nghĩ cho chúng tôi, có tất cả 5 trạm với đủ thể loại lội bùn , nhặt thóc , thổi banh ,… đây cũng là điều mong đợi nhất trong trại hè chúng tôi đó là được chơi ném bóng nước, chọi bột màu và những trò chơi được các anh chị chuân bị kỹ càng chưa từng có trong lịch sử trại hè thiếu nhi. Điều đó để lại trong chúng tôi một dấu ấn lớn. Sau hội thao vui vẻ, Cha Tuyên úy cùng chúng tôi dâng Thánh Lễ thay cho ngày Chúa nhật. Với sự ấm cúng qua từng lời giảng dạy, Cha dặn dó chúng tôi hãy là những chiến sĩ của Đức Kitô, chinh phục những cái tôi ích kỷ cá nhân và mạnh dạn bước theo gương các anh chị huynh trưởng, hy sinh phục vụ các em nhỏ mai sau. Chúng tôi ghi nhớ từng lời Cha dạy, tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành người huynh trưởng nhiệt thành như các anh chị Huynh Trưởng hiện nay. Bữa tối cũng trôi qua một cách im lặng với sự san sẻ bữa cơm đạm bạc cho nhau. Đây có lẽ là phần mong đợi nhất trong ngày: lửa trại. Nhưng rồi từ phương xa cơn bão lớn đã kéo đến. Tất cả mọi người cùng nhau di chuyển đến các chòi trú mưa. Cơn mưa rả rich từ lúc hơn 7g30 đến gần 1g sáng đã làm các trại sinh chúng tôi buồn rũ rượi. Trại hè mà không có lửa trại là điều đáng buồn nhất! Dường như có những bạn đã rơi nước mắt. Những ngày tháng cố gắng luyện tập để có màn văn nghệ tuyệt nhất cho ngày trại như đã thành vô ích. Nhưng nhìn thấy bóng dáng ướt nhem của các anh Huynh Trưởng phải tắm mưa để thu dọn hành lý cho chúng tôi, cả người run vì lạnh, chúng tôi thầm cảm ơn những hy sinh vất vả mà các anh chị dành cho chúng tôi. Bỗng tiếng đàn Ukulele trổi lên, hòa nhịp với ghita, tất cả trại sinh cùng hát lên những bài ca sinh hoạt. Âm nhạc đã mang đến cho trại của chúng tôi sự vui tươi trở lại. Qua trò thi hát dưới sự “chỉ huy nhạc” của chính Cha Tuyên úy đã làm đêm mưa trở nên ấm áp hơn. Giờ ngủ cũng đã đến, sau khi hát hò say sưa chúng tôi chìm vào giấc ngủ với hy vọng từ anh Trưởng Trại: nếu thời tiết đẹp, sáng mai chúng ta sẽ đốt lửa trại! Bốn giờ sáng, chúng tôi thức dậy với ánh mắt buồn ngủ khi nghe tiếng còi đánh thức của trưởng trực. Không phụ lòng các anh chị huynh trưởng, toàn bộ trại sinh nhanh nhẹn dậy thu xếp balo cá nhân và xếp hàng tập trung. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì đã chinh phục được bản thân mình qua việc thức dậy nhanh chóng. Lửa trại bắt đầu được thắp sáng lên, thắp sáng cả một bầu trời đang ngủ say. Những câu hát, trò chơi, băng reo khuấy động cơn buồn ngủ, rồi các tiết mục được biểu diễn thật ấn tượng. Đây là lửa trại độc lạ nhất được đốt lúc 4g sáng nhưng nó thực sự rất ý nghĩa đối với mỗi trại sinh chúng tôi. Sự chinh phục - yêu thương, chủ đề của trại, cũng đã được nói lên trong lúc lửa trại bừng sáng! Lửa trại kết thúc, chúng tôi về lều sắp xếp đồ đạc sau trận mưa tối hôm qua, cùng nhau chia sẻ phần ăn sáng, có thể là một gói mì tôm hay một bịch snack nhưng những điều đó cũng làm cho anh chị Huynh Trưởng và các em Thiếu Nhi thêm gần nhau. Tiếp đến là phần trao tua cho những đội đã có thành tích tốt trong ngày trại hôm qua. Niềm vui và sự chúc mừng lẫn nhau vẫn luôn tràn đầy trên khuôn mặt các trại sinh. Phần mong đợi nhất trong hai ngày trại cũng đã đến: trò chơi lớn! Đây là lần đầu chúng tôi được nếm cảm giác đồng đội đến như vậy! Qua từng trò chơi có khi chúng tôi phải bế nhau lên, leo núi tìm đồng đội, đu dây và cả trò chơi mạo hiểm lao thẳng xuống nước. Những đống mật thư rắc rối do anh chị nghĩ ra khiến chúng tôi phải nể phục nhưng nếu không có mật thư rắc rối thì ngày trại hè sẽ mất đi niềm vui nên điều đó cũng đáng để coi trọng. Tất cả đều hoàn hảo và tôi cảm thấy biết ơn anh chị  đã tận tụy chuẩn bị từng tí cho chúng tôi. Những con quỷ của trò chơi lớn khiến chúng tôi phải bật cười vì quỷ quá dễ thương . Hai ngày trại cũng đã qua đi, chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp và ra về trong sự nuối tiếc. Giờ chào cờ cuối cùng trên đất trại với những dòng chia sẻ đầy ngộ nghĩnh của anh chị khiến chúng tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy. Lòng tôi nghĩ dường như chúng tôi là những người mệt nhất nhưng điều đó thật không phải vì sau chúng tôi vẫn có một đội quân Huynh Trưởng hùng hậu nhất từ trước đến nay! Anh chị luôn đến trước chúng tôi một bước để chuẩn bị những điều tốt nhất cho chúng tôi và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó . Dù anh chị rất mệt và lo lắng nhưng lại không than tiếng nào đó là điều khiến chúng tôi luôn nể phục một người Huynh Trưởng.

Từ trái tim, xin cám ơn Chúa, Cha và các anh chị  đã cho chúng em 2 ngày trại tuyệt vời. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn xuống cho Cha và anh chị Huynh Trưởng của Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Khiết Tâm tràn đầy niềm hăng say và sức khỏe để tiếp tục dạy chúng em điều mới .

Thật là vui khi Trại hè CHINH PHỤC YÊU THƯƠNG đã kết thúc một cách tốt đẹp nhất! Tôi tự hào khi là Thiếu Nhi của Giáo Xứ Khiết Tâm!

Maria Nguyễn Hà Thu Ngân

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập