LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – BỔN MẠNG XỨ ĐOÀN TTCGS

Thứ năm, ngày 02 tháng 6 năm 2016 

Ngày mai Giáo hội mừng kính trọng lễ Thánh Tâm Chúa Giê su, cũng là lễ bổn mạng của Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Thánh Tâm Chúa Giê su, nhưng XĐ  xin mừng vào hôm nay. Phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta thấy Thiên Chúa là tình yêu, Người luôn yêu thương dẫn dắt dân Người như  một người mục tử nhân lành hết lòng vì đàn chiên.

Đúng 18h00 ngày 02 tháng 6, Thánh lễ mừng bổn mạng của Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Thánh Tâm Chúa Giê su. Đồng thời mừng kỷ niệm 12 năm tái lập phong trào Thiếu nhi Thánh Thể tại Giáo xứ Khiết Tâm. Thánh lễ được long trọng bắt đầu bằng đoàn rước kiệu Thánh Tâm Chúa; có các em Đội trưởng và các Anh chị Huynh Trưởng cùng quý Cha đồng tế (gồm 8 cha). Cha Tuyên Úy Phêrô chủ tế. Cha xứ Phaolô Maria giảng lễ

Chúng ta quy tụ nơi đây để chiêm ngắm hình ảnh Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giê su. Đây là dấu chỉ tình yêu cao cả nhất Thiên Chúa dành cho nhân loại: “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Trái tim là biểu tượng của tình yêu, chúng ta không thể dùng bất cứ lời nào hay bất cứ hình ảnh nào để diễn tả đầy đủ được tình thương sâu nhiệm của Thiên Chúa đối với chúng ta.

( Trích lời dẫn đầu lễ của Cha chủ tế)

Bài Tin Mừng theo Thánh Luca, dụ ngôn con chiên lạc cho chúng ta thấy hình ảnh của một người mục tử nhân lành, có thể hi sinh 99 con chiên để đi tìm con chiên bị lạc, qua đó cho chúng ta thấy tình yêu mà Chúa dành cho từng người chúng ta. Khi một con chiên lạc thì người mục tử trăn trở, lo lắng và bỏ tất cả để đi tìm cho kì được con chiên bị lạc. Vui mừng mà vác chiên lên vai khi tìm được con chiên lạc ấy  và chia sẻ niểm vui ấy với mọi người “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc”. Chúng ta hãy học hỏi người mục tử nhân lành  với con tim trăn trở lo lắng cho những việc không tốt,  con tim vui tươi và con tim chia sẻ để làm cho niềm vui được lan tỏa.

Bổn mạng của Đoàn Thiếu Nhi là “ Thánh Tâm Chúa Giêsu” – hãy luôn cầu nguyện và bắt chước sống theo gương mẫu mà đoàn thiếu nhi chọn làm bổn mạng, để Trái Tim Chúa luôn che chở và bảo bọc tâm hồn thiếu nhi.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, Ngài đã cho chúng con một quả tim mới, một Thần khí mới, xin dạy con biết yêu như Ngài đã yêu để đền đáp lại tình yêu mà trái tim Ngài đã dành cho chúng con

 “ Lạy Trái tim Chúa Giê su xin uốn lòng chúng con giống trái tim Chúa” .(Nội dung bài giảng)

Sau thánh lễ là lời cám ơn của cha Tuyên Úy đến cha Bề Trên Giám Tỉnh, cha Chánh Xứ, qúy cha, qúy tu sĩ nam nữ, Hội Dồng Mục Vụ, Hội Trợ Tá, qúy ân nhân cùng cộng đoàn

 

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập